Thiền

Luật nhân- quả, số phận và thay đổi số phận.

Vậy số phận là gì? Theo định nghĩa đơn giản mà mình hiểu, đó là vận mệnh của người đó sống trong khoảng đời người. Sướng hay khổ, vinh hay nhục..vv…. đó là khía cạnh mà chúng ta hay nói đến.

Số phận, nó thể hiện qua nét mặt, lông mày, vầng trán, nốt ruồi. Chung quy lại, nó nằm ở tướng con người. Đây là những đặc điểm khi nhận xét ai đó. Đại loại thế…

Chúng ta vẫn hay nói câu cửa miệng nhắc đến số phận, mỗi khi muốn nói về hệ quả của mình làm “Chắc là tại số”. Số phận, quan điểm về số phận tới mỗi người như thế nào ?  Theo góc nhìn của mình lại có những suy nghĩ này.

Có những người sinh ra đã tin vào luật Nhân Quả và số phận. Kiếp trước họ làm tích đức, làm việc thiện thì kiếp này họ sẽ sung sướng. Ngược lại, nếu họ gây nghiệp ác thì kiếp này họ sẽ phải chịu thống khổ bởi những gì đã gây ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mình hay nghĩ rằng, dù cho họ kiếp trước đã gây ra nghiệp thiện hay ác, tại sao kiếp này họ lại không được phép “nhớ lại” để chịu quả. Nhân quả đáng lẽ ra phải giải quyết xong từ kiếp trước chứ? Bản thân kiếp sau có biết gì về nó ?

Bên cạnh đó, có những người sinh ra không hài lòng với số phận đã sắp đặt cho mình. Họ luôn tìm cách để thay đổi. Giả sử họ sinh ra trong gia đình nghèo khó, một quẻ bói cho họ thấy kiếp này sẽ chịu khổ cả đời. Không bằng lòng, họ vượn lên và chống lại định mệnh. Kết quả họ lại giàu có, vượt qua sự sắp đặt không mấy mặn mà kia.

Mình còn nhớ mãi một câu chuyện một vị tướng nọ, trước ngày xuất quân thì có thầy bói nói rằng ông sau này sẽ phải chịu quả báo, đó là do ông xem qua nét mặt của vị tướng nọ. Sau đó, vị tướng đó đã ra lệnh khi chiếm được thành lũy bất kỳ, hãy bảo vệ mạng sống của người dân và không được chém giết. Nhờ thế, dân đi đâu cũng ủng hộ và cách mạng thành công. Sau thời gian, ông thầy xem tướng đã phải thốt lên rằng, số phận của vị tướng đó đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Có lẽ là do lần ra lệnh khi xuất quân lần đó.

Trong đạo Phật, chúng ta gọi là “Đức năng thắng số”.

Nhưng có khi nào nghĩ rằng, sự thay đổi đó đã nằm trong sự tiên đoán của số phận hay không? Tức là đến lúc thay đổi thì sẽ xảy ra.

Bản thân mình là người tin vào Đạo Phật, tin vào luật Nhân- Quả và cũng tin vào số phận. Tuy nhiên, ngược  lại không quá mù quáng khi cho rằng, số phận đã thế thì cứ buông theo. Mình cũng không cố gắng cải biến nó làm gì. Vẫn chỉ sống tốt, giúp đỡ người hoạn nạn, không dối lừa, không sát sinh và sống có trách nhiệm những gì nói đi đôi với làm.

Bài viết này không có ý cho rằng, số phận đã sinh ra thì cứ thế mà sống.

Đừng cho rằng, kiếp này chúng ta giàu mà lười lao động. Hãy nhớ, có làm mới có ăn.

Đừng cho rằng, kiếp này chúng ta nghèo mà cũng bỏ quên sự cố gắng.

Số phận nằm trong tay bạn.

Hay là

Số phận mình sinh ra đã là thế rồi, cứ buông thả theo nó.

Số phận hay không? Chỉ là hãy luôn sống có ý nghĩa, đừng than vãn và oán hận cuộc đời. Tùy vào cách nhìn nhận của bản thân, xấu hay đẹp thì cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta y như thế.

 

 

Back to top button