Tình yêu

Tình đơn phương – những giá trị cảm xúc

Các bạn có ai từng yêu đơn phương một người nào chưa? Theo tôi nếu ai từng yêu đơn phương thì mới hiểu cảm giác nó như thế nào? Đó là, ta dành tình cảm hết cho họ mà đôi khi một chút quan tâm họ cũng chẳng thể dành cho ta. Chắc có lẽ con tim họ đã chứa đầy hình bóng của một người nào khác, cũng có thể đang tơ tưởng yêu đơn phương ai đó. Mà cũng lạ thật khi yêu ai đó mà người ta không đáp lại tình cảm đó thì ta lại càng muốn có được tình cảm của người đó nhiều hơn. Câu theo tình tình chạy, chạy tình theo có lẽ đúng.

Dẫu biết rằng tình đơn phương không phải là một tình yêu thật sự nhưng nó cũng đẹp và chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Đôi khi, tình đơn phương có những cảm xúc, những tình cảm mà một tình yêu thât sự không thể có được. Đó là tình yêu thầm lặng, được dấu kín trong một góc nhỏ của trái tim. Những quan tâm, lo lắng, nhớ nhung thầm kín, những ghen tuông, hờn trách. Khi yêu đơn phương hay đã từng tan vỡ trong tình yêu thì ta mới có thể cảm nhận được một chút về tình yêu. Khi xem một bộ phim, khi đọc một cuốn tiểu thiết về tình đơn phương thì ta mới thấu cảm được những cảm xúc của nhân vật đó được.

Có những lúc, bạn muốn thổ lộ tình cảm của mình cho người ấy biết. Nhưng để nói ra những điều ấy đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đứng trước mặt người mà ta thầm thương nhớ bấy lâu. Và điều quan trọng nữa là bạn lo sợ bị từ chối một cách thẳng thừng, lúc ấy con tim ta không thể chịu đựng được. Có lẽ tốt nhất nên cho người ấy biết tình cảm của mình, dù có đau đớn thế nào những mãi về sau mình sẽ không bao giờ hối tiếc. Nếu bạn không muốn nói ra để giữ những kỷ niệm tốt về nhau thì cũng chẳng sao, nhưng hãy cất giữ nó vào một góc nhỏ của miền ký ức nào đó. Để khi nhìn vào nó ta thấy hạnh phúc, vì có một thời ta ngay ngô như vậy, một thời ta chạy theo cầu vồng mà không biết rằng ta không bao giờ có thể chạm tay vào được. Từ đó, ta biết nâng niu, trân trọng những giá trị thật sự, những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình, nhất là tình yêu đích thực của bạn. Có một câu nói hay trong phim hoạt hình chú chuột đầu bếp: “Nếu bạn chỉ quan tâm đến những gì bỏ lại đằng sau, bạn sẽ không bao giờ thấy được những gì đang ở phía trước”. Chúc mọi người tìm được một nửa đích thực của mình.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 30, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018
Back to top button