List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Cu Trí

Sách của Cu Trí kể những câu chuyện đời, câu chuyện người, những vấn đề thời sự trong cuộc sống hàng ngày, hoặc thậm chí những cuộc tranh cãi đang nóng bỏng từ quán trà đá cho đến mạng xã hội. Tất cả được viết bằng giọng văn trào phúng nhẹ nhàng nhưng không kém phần góc cạnh.

Đàn Ông Trưởng Thành Không Vô Tâm

Xem giá bán

Dành cho bạn, nếu bạn thật sự muốn thấu hiểu một ai đó, thế giới của đàn ông.

Dành cho bạn, nếu bạn muốn đọc vị những chàng trai quanh mình. Và hiểu rằng họ chẳng vô tâm tí nào. Chỉ là bạn có phải vấn đề quan tâm của họ không mà thôi.

Hoặc nếu không cũng tặng bạn một cuốn sách thú vị, đủ để khiến bạn bật cười sảng khoái và thư giản dưới giọng viết của một gã trai tưng tửng: Cu Trí

Người ta hay nói con gái khó hiểu vì con gái thích “sáng nắng chiều mưa”, nói một đằng nghĩ một nẻo.

Con gái thật ra cũng thế? Không ít lần gào lên: Em không hiểu anh ta nghĩ quái gì?

Bởi:

Không phải lúc nào suy nghĩ của đàn ông cũng giống như cách mà họ thể hiện ra ngoài, có những người đàn ông chỉ nói là giỏi, hứa là nhanh chứ làm được bao nhiêu.

Có những người chỉ biết im lặng, sự im lặng đôi khi cứu cánh những mối quan hệ nhưng cũng hang vạn lần gây nên sự ức chế khó chịu và “tiễn đưa” mối quan hệ.

Tình yêu luôn nằm ngoài những quy luật thường tình vốn có, không phải chỉ nói yêu là đủ, càng không phải nói hiểu là đã thuộc về nhau. Nhưng kì thực trên đời này có bao nhiêu người dám vỗ ngực thấu hiểu hết người đàn ông của đời mình.

Bạn đang yêu một người đàn ông trưởng thành hay chăm bẵm một cậu trai chưa lớn? Kì thực đàn ông có vô tâm không?

Câu trả lời dành cho bạn trong “ Đàn ông trưởng thành không vô tâm”

“Đàn ông trưởng thành không vô tâm” là những lát cát đa chiều về đàn ông như thế. Viết về tình yêu, tình bạn, về lẽ sống của những chàng trai ham chơi, lười biếng nhưng cũng đầy tinh nghịch và hài hước.

Bạn sẽ thấy một anh chàng vào bếp ốp la trứng cho bạn gái đáng yêu như thế nào, một người đàn ông có vợ cũng sẽ có lúc yếu đuối mỏng manh khi trốn cơ quan về sớm và nghe lại những bài hát sến kì dị đến thuộc cả thoại thời còn trai tân. Hay khi say, họ cũng có những chiêu qua mặt bạn gái đầy láu cá.

Suy cho cùng, đàn ông không phải là một cái thước đo để bạn ướm vào mình cho vừa vặn, cũng không phải là một bộ cánh đẹp đẽ để bạn mặc lên người và khoe khoang với bạn bè. Người đàn ông bạn yêu chỉ đơn giản… cũng là một con người mà thôi. Đó mới là mấu chốt, và bạn có hiểu được?

Đã là con người, thì bất cứ ai cũng có cảm xúc riêng của họ. Đàn ông cũng có những góc khuất của riêng mình, cũng mong muốn được chia sẻ cùng ai đó, được cảm thông và thấu hiểu.

Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng. Một bàn tay biết giữ lấy tay mình.

Vậy nên, bạn có thể sẽ phải lòng một người không thật hoàn hảo, bởi anh ấy có cẩu thả đôi chút, tức giận một vài lần, và lắm lúc cũng vô tâm. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng chấp nhận và bỏ qua, bởi vì bạn biết cảm giác mà anh ấy đem đến cho bạn khác xa so với tất cả những người đàn ông khác.

Và nếu không phải là người ấy, thì sẽ chẳng là ai cả!

Và nếu anh ấy không “­­­­­trưởng thành” trong mắt bạn, thì bạn đã không chọn là một nửa của chính mình! Phải không?

Đọc để hiểu về đàn ông, để đừng suy diễn đàn ông theo cách đàn bà,

Đọc để cảm nhận người đi bên đời bạn không phán xét mà đầy yêu thương.

Đàn ông trưởng thành không vô tâm.

Cuộc Đời Tròn Hay Méo

Xem giá bán

Cuộc đời tròn hay méo?

Câu hỏi bỏ lửng, không ai trả lời, Cu Trí cũng không làm việc trả lời đơn thuần ấy.

Mỗi bài viết của anh lại mang một sắc thái lạ, khi đầy khi vơi, lúc tròn lúc méo, khi châm biếm mỉa mai đầy hài hước, lúc bình thản sâu cay quá sức thông minh.

Như một cơn gió lạ…

Như một lưỡi dao sắc lẹm…

Văn chương của Cu Trí lướt qua đời. Đơn thuần là một cuộc chơi, nhưng là một cuộc chơi “đầy trách nhiệm”. Với đời, với người với thế sự.

Đó là những mẩu chuyện vui nơi quán xá, vỉa hè được cóp nhặt.

Là tản mạn về lòng Tốt, về Người Việt văn minh, là câu chuyện của những ông “Bụt” bước ra từ đời sống thực sâu xa, triết lý.

Là chuyện chàng đểnh đoảng và nàng khéo chiều chồng.

Tất cả, gom góp lại, cứ như thể đi đâu Cu Trí cũng quen biết tất thảy mọi người, đi guốc trong bụng người, đem chuyện của người ra kể, kể theo cái cách hết sức tưng tửng thậm chí “gập bụng” cười. Thế rồi cứ cười đến đâu thấm đến đấy

Cuộc đời tròn hay méo?

Cuộc đời trong văn Cu Trí “dị dị” mà “đời” hơn bất kì đâu.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button