List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Du Phong

Sách của Du Phong được viết bởi yêu thương và hạnh phúc, gom nhặt tất cả những cảm xúc và trải lòng, giản dị mà ngọt ngào, da diết và mãnh liệt.

Tự Yêu

Xem giá bán

Cuốn sách này dành tặng cho những người đang cô đơn, hoặc đang loay hoay giữa những yêu ghét, nhớ quên, vui buồn của ngày tháng cũ…

Cuốn sách này cần thiết cho những người thấy lòng mình chưa hoàn toàn thanh thản để thoát ra khỏi những vấn vương về những điều-không-trọn-vẹn…

Cuốn sách này phù hợp với những người chưa sẵn sàng và chưa đủ can đảm để cho mình một cơ hội mới, để tiếp tục con đường bây lâu bỏ dở vì những tổn thương chất chồng…

Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi cô đơn, để bước qua nỗi buồn, để làm lòng mình ấm lại. Cách tốt nhất trong số đó, là TỰ YÊU.

Nếu bạn đã một đôi lần thấy lòng đồng cảm với những dòng suy nghĩ, chiêm nghiệm của Du Phong, bạn đã từng hỏi vì sao những câu chữ kia có thể đúng với bản thân mình như vậy, như là nói lộ tâm tư của mình, như là trả lời câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm… thì bạn sẽ tìm thấy chính mình nhiều hơn, khai phá bản thân mình sâu hơn khi đọc cuốn sách TỰ YÊU. Bởi trong sách là tất cả những gì bạn muốn nói, bạn không thể nói, hoặc bạn muốn giấu đi.

Thanh Xuân Không Hối Tiếc

Xem giá bán

Mỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành trọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra, để yêu một vài người, sau đó yêu mình, yêu người xung quanh mình, rồi đến một lúc nào đó thích hợp mới tiếp tục muốn yêu thêm một người cho đến hết cuộc đời.

Dù người ta có dành tuổi trẻ của mình cho ai hay để làm gì, thì cũng mong sau này khi đã đủ chín chắn để ngoái đầu nhìn lại, họ cũng sẽ mỉm cười, một nụ cười vô ưu viên mãn.

“Không có giọt nước mắt nào rơi

Vì những thứ, những người không xứng đáng.

Không có nỗi buồn nào vô hạn

Để ủ dột thê lương mọc kín góc tâm hồn!”

Cái người ta hoài công tìm kiếm suốt một thời xanh trẻ, rốt cuộc không phải là một tình yêu điên cuồng mù quáng, lại càng không phải là những thứ vật chất phù du. Cuối cùng khi đi hết đoạn đường đầy tin yêu và khát vọng, người ta chỉ mong thấy được sự thanh thản bình yên trong sâu thẳm lòng mình.

Chúc bạn có một thanh xuân không hối tiếc!

– Du Phong

Kể Từ Giờ Em Hãy Sống Vì Em

Xem giá bán

Đây là cuốn sách kỷ niệm 5 năm gắn bó với thơ ca của Du Phong. Cuốn tuyển tập thơ này bao gồm những tác phẩm ghi dấu ấn, được độc giả yêu thích và những bài thơ được chính tác giả chọn lựa, tâm đắc nhất. Từng vần thơ trong tuyển tập Kể từ giờ em hãy sống vì em là những tiếng lòng đậm chất Du Phong, từ lời mỏng manh yếu đuối của một cô gái nhỏ vấp cú ngã đầu đời trước ngưỡng cửa thanh xuân, tới sự trưởng thành của một phụ nữ đã kinh qua nhiều bão tố…

Dù vậy, đâu đó ở những dòng cuối mỗi trang vẫn luôn là những lời động viên bản thân, rằng tuổi trẻ này việc đáng làm và nên làm nhất không phải là yêu một người nào đó, mà là yêu chính bán thân mình trước tiên. Chúc những tháng ngày tuổi trẻ của bạn là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất!

Có Một Ai Đó Đã Đổi Thay

Xem giá bán

Người mà mình thương nhất

Cũng bỏ mình đi rồi

Ừ thì không sao cả

Thất tình, thì buồn thôi! – Du Phong

Khi kết bạn, hãy ưu tiên chọn nhân cách hơn tính cách, điều đó sẽ giúp cuộc sống của bạn an toàn. – Hamlet Trương

Xuyên suốt quyển sách, nỗi buồn về tình yêu vẫn lấp ló xuất hiện thấp thoáng trong những từng câu chữ của hai tác giả. Tuy nhiên, sau tất cả, cả hai cùng nhận ra, sự thay đổi của mọi người xung quanh hay của chính mình không quan trọng bằng cách chúng ta tiếp nhận nó.

Nắm Tay Anh Rồi Bình Yên Sẽ Tới

Xem giá bán

“Nếu có một người khiến em quên quá khứ

Nếu có một người khiến em ngủ thật say,

Nếu có một người muốn nắm lấy bàn tay,

Cho em tựa bờ vai đầy vững chãi…

Thì hãy mở lòng và yêu đi cô gái!”

Dù đã đi qua những thương tổn thì chúng ta đều có quyền yêu và được yêu thêm lần nữa, nên không thể vì một lần từng đau mà cả đời chối bỏ những yêu thương. Nếu có thể, xin hãy cứ mở lòng để nắm lấy tay một người, biết đâu bình yên sẽ đến bên đời!

Hạnh phúc nhiều khi hiện hữu xung quanh mà ta không biết, hay thậm chí là biết nhưng không dám mở lòng đón nhận. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, sau những chông chênh bất định trong những ngày tháng cô đơn, chúng ta dường như quên đi mất tình yêu đang tồn tại ở xung quanh, quên đi mất mình xứng đáng được yêu thêm lần nữa. Nhưng bạn ơi, hãy cho ta một niềm tin, để can đảm nắm tay một người nữa, can đảm đợi chờ một bình yên sẽ tới!

Nắm tay anh rồi bình yên sẽ đến là lời động viên, là lời thúc giục chúng ta quên đi những nỗi đau trong quá khứ và đón nhận những yêu thương đang chờ đợi. Dù cuốn sách kể về những đổ vỡ, những cô đơn, những gắng gượng vượt qua niềm đau,… nhưng chỉ duy nhất một thông điệp được truyền tải: “Hạnh phúc trên đời sẽ đến với những ai tin vào sự tồn tại của nó”.

Hãy dành tặng “niềm tin” này cho chính bản thân mình, và những người thân yêu của chúng ta!

Có Anh Ở Đây Rồi, Hạnh Phúc Cũng Ở Đây

Xem giá bán

Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây! là cuốn sách tập hợp những tác phẩm hay nhất của tác giả Du Phong, được sắp xếp một cách khéo léo thành một câu chuyện tình yêu có mở đầu, có kết thúc. Qua từng trang sách, câu chuyện tình yêu được kể như lời thủ thỉ chuyện trò qua lại của hai nhân vật chính là chàng trai và cô gái, họ từ hai kẻ xa lạ mang theo những tâm sự của riêng mình, tiến tới quen biết và yêu thương nhau, trải qua nhiều sóng gió, hiểu lầm, cuối cùng là một cái kết viên mãn. Tất cả những vần thơ, trang viết, câu chuyện được trải ra một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc, đem lại cảm giác gần gũi, thân quen, như nói lên nỗi lòng của bất cứ ai đang trải qua từng cung bậc xúc cảm của tình yêu vậy.

Cuốn sách này được viết bởi yêu thương và hạnh phúc, gom nhặt tất cả những cảm xúc và trải lòng, giản dị mà ngọt ngào, da diết và mãnh liệt.

Gửi tới tất cả những người đang cô đơn hoặc đang nắm trong tay hạnh phúc của mình.

Gửi những nỗi lòng của bất cứ ai đang trải qua từng cung bậc xúc cảm củatình yêu.

Gửi đến niềm tin vào một tình yêu còn vẹn nguyên tươi mới sau những tổn thương từng gặp phải trong quá khứ, là niềm hi vọng về việc mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và biết quý trọng những điều giản dị ý nghĩa như xung quanh.

Gửi đến một ai đó, để biết rằng, hạnh phúc đang cận kề đây và chúng ta cần biết đưa tay nắm giữ lấy!

Để Anh Nâng Em Dậy, Để Anh Lay Em Tỉnh

Xem giá bán

Thanh xuân của mỗi người luôn là quãng thời gian đầy sóng gió khi ta cứ bị cuốn xoáy vào những vướng mắc, những chông chênh trong vô vàn cảm xúc. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình vần xoay theo những nhịp điệu khiến ta muộn phiền. Tâm hồn ta bị giày vò và quẩn quanh đây đó với muôn vàn câu hỏi tại sao. Và rồi khi ta biết được câu trả lời cũng là khi bất giác đã trưởng thành, đã trải qua những lần bế tắc, tổn thương và chia ly ít nhiều.

Trước những cám dỗ, những thử thách, những bước ngoặt, đôi khi cách suy nghĩ non nớt và bồng bột của tuổi trẻ khiến ta bỏ lỡ nhiều thứ, mất đi nhiều điều quý báu trong cuộc đời. Những lúc ấy, nhìn lại, đôi khi chúng ta cần lắm một người bạn sáng suốt, một người anh trai dịu dàng lắng nghe để chia sẻ, cảm thông, thậm chí là khiển trách khi cần. Và Du Phong – chàng trai được mệnh danh là “hoàng tử thơ tình 9x”, đủ trưởng thành để thấu hiểu, đủ sâu lắng để khuyên nhủ và cũng đủ hài hước để làm những sóng gió trở nên nhẹ tênh, sẽ cho bạn những lời giải đáp hữu ích và cần thiết để giải tỏa những băn khoăn của mình.

Bạn sẽ thấy chính mình ở đâu đó trong 113 câu hỏi với 113 câu trả lời đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuốn sách này. Nó sẽ như “tấm sơ đồ” chỉ đường cho những ai lỡ chân bước lầm giữa mê cung của chính mình. Để anh nâng em dậy, để anh lay em tỉnh! sẽ dẫn bạn vào một ngôi nhà trú ẩn, một nơi tạm nghỉ chân, một chỗ dựa tinh thần để bạn chuẩn bị đi tiếp con đường phía trước.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button