Writer

Thảnh thơi nơi đâu..

Chuyện là chiều nay đi làm về sớm, lao vút lên góc vườn nhỏ để ngắm nghía lũ nhỏ thì gặp ngay cô hàng xóm, chủ của cái vườn to to nhìn thèm ghen tỵ lắm luôn. Không nghĩ rằng người chăm khu vườn ý lại là cô trẻ và sành điệu đến vậy mặc dù tuổi xế chiều rồi. Vườn nhà cô đủ thứ lại cộng thêm cả chuồng gà vài con. Người ta trồng chỉ vì đam mê chứ không phải vì nghèo khó, cũng chẳng phải rảnh rỗi thời gian. Thà bớt mấy tập mẹ chồng nàng dâu cho khỏi bức xúc thì đã được vài cọc rau sạch cho mấy đứa con lại khoẻ người, lại được người ta khen là khéo chả nở hết cả mày cả mặt, chưa kể ông chồng được khen có cô vợ đảm, mẹ chồng được khen có cô dâu ngoan. Ấy vậy thì lấy đâu ra bối cảnh bộ phim mẹ chồng nhỉ. Ôi mà đấy là nói vậy thôi chứ làm cái gì cũng cho mình trước nhất. Mình vui thì mình làm thôi. Rút cuộc thì cuộc đời phấn đấu theo 1 mục tiêu nào đó đến mức nào đó rồi họ lại thèm muốn cái thuần tuý nhất của cuộc sống, đó là hoà mình vào thiên nhiên, nương tựa tâm thức vào tự nhiên. Anh khao khát được rất rất nhiều tiền rồi thì chết có mang theo được không? Ước mơ khi có trong tay rồi đâu còn gọi ước mơ đâu. Như kiểu vợ mình luôn là đặc sản của lão hàng xóm nhưng với anh nó bình thường biết mấy phải không nào? Sự cân bằng trong cuộc sống là rất cần thiết. Sau ồn ào, bon chen ở tại vườn sau mình sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ. Nhà cô nhiều rau cô hái ít cho mình. Thấy cuộc đời bình yên và đáng yêu biết bao nhiêu. Có 2 mốc để trồng cây 1 là 20 năm trươc 2 là ngay bây giờ. Vì 1 màu xanh của trái đất và màu đỏ của trái tim. 

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 11, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button