Sống

Có khi nào bạn tự hỏi chính mình : Tôi là ai ?

Hầu hết chúng ta ai cũng từng cảm thấy mất phương hướng và không biết rõ liệu mình là ai đây, tại sao lại là mình ở hiện tại. Nhưng có mấy ai quyết đi tìm câu trả lời cho  mình đâu,  cứ hỏi ra như một câu hỏi nhưng không bao giờ có câu trả lời. Chúng ta cũng đều như nhau thôi bạn à, chúng ta cùng được sinh ra tại những nơi chôn rau cắt rốn của tuổi thơ, cũng như lớn lên từ đó. Vậy mà khi lớn lên, khi mà bạn được ra ngoài xã hội và dường như bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy sao mình lại lạc lõng thế. Ai chưa từng tự nhủ với bản thân , là phải cố gắng, là phải học giỏi.Nhưng từ sâu trong tâm hồn chúng ta,  từ sâu thẳm đáy lòng bạn luôn tự hỏi : tôi là ai?

Bạn à, đề tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, ai may mắn thì họ tìm ra sớm hơn, và những người mà tìm ra được câu trả lời đó thì bạn thấy họ là ai rồi đấy, họ chính là những người nổi tiếng, họ chính là những người mà hiện giờ được bao nhiêu người nhắc đến rồi đấy. Nhưng liệu số người tìm được đó, có nhiều không? Xin thưa với bạn rằng, rất là ít người. Đa phần chúng ta đều bị mất hướng, hoặc có người mãi về sau khi về già mới phát hiện ra mình thật sự là ai, và mình muốn gì?Nhưng lúc đó liệu có còn kịp không?  Thưa, vẫn kịp bạn à, nhưng đó dường như là đã quá lãng phí cho thời gian về trước. Trên phim truyện, chúng ta không lạ gì những hình ảnh , mà khi người ta chết đi, điều hối tiếc nhất không phải những gì họ đã làm, mà là những điều họ chưa làm được,  những cơ hội mà họ đã không dám giữ lấy nó, những ước mơ, hoài bão mà họ ấp ủ từ bé đã không được hoàn thành. Nhưng sự thật ở ngoài đời, còn khắc nghiệt hơn nhiều bạn ạ. Liệu có khi nào bạn tưởng tượng cuộc đời bạn về sau sẽ như thế nào không? Hãy tự chất vấn và tìm ra câu trả lời cho mình, bạn nhé 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button