Bà Già Phá Luật

(1 đánh giá của khách hàng)

Cùng với bốn người bạn thân,Martha quyết định nổi dậy chống lại tất cả các luật lệ áp đặt lên họ. Rồi khi những người già trở nên táo bạo hơn, các hoạt động của họ cũng leo thang: họ đưa ra một kế hoạch xảo quyệt để trốn khỏi viện dưỡng lão và ĐI CƯỚP!!! Sức quyến rũ đặc biệt của Bà già phá luật đến từ những tình tiết gây cười, bất ngờ, khó đoán nhưng thật đáng suy ngẫm. Xét cho cùng, đời người cốt yếu đâu phải sống được bao nhiêu năm, mà là bao nhiêu năm ta thực sự sống?

Danh mục:

Tuổi già xồ tới như một con chó xồm, chưa kịp nhận ra, ta đã ở trong viện dưỡng lão. Nếu chẳng thể nào thanh tân trở lại, chi bằng hãy già đi theo một kiểu thật ngầu? Một bà lão nhỏ bé, 79 tuổi, Martha Anderson không có ý định dành những ngày tháng còn lại của cuộc đờitrong viện dưỡng lão mà không làm gì, bàmuốn hướng đến một lối sống thú vị hơn nhiều: với phong cách Robin Hood.

Cùng với bốn người bạn thân,Martha quyết định nổi dậy chống lại tất cả các luật lệ áp đặt lên họ. Rồi khi những người già trở nên táo bạo hơn, các hoạt động của họ cũng leo thang: họ đưa ra một kế hoạch xảo quyệt để trốn khỏi viện dưỡng lão và ĐI CƯỚP!!! Sức quyến rũ đặc biệt của Bà già phá luật đến từ những tình tiết gây cười, bất ngờ, khó đoán nhưng thật đáng suy ngẫm. Xét cho cùng, đời người cốt yếu đâu phải sống được bao nhiêu năm, mà là bao nhiêu năm ta thực sự sống?

1 đánh giá cho Bà Già Phá Luật

  1. Trần Đình Trường Thịnh

    “Một ngày phạm tội, khoẻ lên gấp bội.”

    Đó là câu mở đầu cho một loạt những vụ “phạm pháp” của Băng Hưu Trí, một nhóm cướp hội tụ những người đã “thất thập cổ lai hy”, cái lứa tuổi mà họ chỉ nên đan len, chơi với mèo, ăn bánh quy và ngồi cạnh lò sười ngủ gà ngủ gật.
    Nhưng với Martha 79 tuổi, thích uống rượu mâm xôi và nhỏ con nhất viện dường lão vẫn ấp ủ nhưng phi vụ đầy nghĩa khí kiểu Robinhood. Cùng với hội bạn già khú gồm Rake, một cựu thuỷ thủ đỏm dáng mê gái , Brains-nhà phát minh xem tập thể dục là thú tiêu khiển dành cho những người không có gì hay hơn để làm, Christina thích dũa móng tay kiêm ghiền sô cô la Bỉ và Anna-Greta già nhất viện hay cười như ngựa hí đã cuốn mình vào ngấu nghiến từng trang một.
    Ai nói già là hết? Ta hoàn toàn có quyền đặt dấu chấm hết cho những cuộc phiêu lưu của đời mình khi đã thật sự nhắm mắt mà thôi.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button