Kết Hôn Với Người Chết

(3 đánh giá của khách hàng)

Tựa như số mệnh đã an bài, họ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến cô gái trẻ vô tình bị nhận nhầm là vợ của người chồng xấu số, cô con dâu góa bụa của một gia đình giàu có. Dưới thân phận mạo danh, từ một cô gái không có gì, cuộc đời cô được bước sang một trang mới, một mái ấm yêu thương, một tình yêu đích thực.

Danh mục:

Bị ruồng bỏ bởi gã người tình xấu xa khi đang mang thai, một cô gái trẻ 19 tuổi, bước lên chuyến tàu đi về hướng Tây trong tuyệt vọng khi trong người chỉ còn 17 xu.

Một cặp vợ chồng mới cưới, trở về quê nhà diện kiến gia đình và họ cũng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Tựa như số mệnh đã an bài, họ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến cô gái trẻ vô tình bị nhận nhầm là vợ của người chồng xấu số, cô con dâu góa bụa của một gia đình giàu có. Dưới thân phận mạo danh, từ một cô gái không có gì, cuộc đời cô được bước sang một trang mới, một mái ấm yêu thương, một tình yêu đích thực.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lộ ra, một ngày gã người tình cũ xuất hiện cùng lá thư đe dọa. Chìm trong sợ hãi, hoảng loạn và căng thẳng triền miên, cô đã đi đến một quyết định vô cùng tàn nhẫn, vĩnh viễn không thể xoay chuyển…

3 đánh giá cho Kết Hôn Với Người Chết

  1. Quỳnh Anh

    Đây là tác phẩm đầu tiên của Woolrich mà mình đọc. Được giới thiệu là tiểu thuyết trinh thám nhưng tác phẩm giống như tiểu thuyết trữ tình, lãng mạn hơn. Không có những vụ điều tra truy tìm hung thủ, sự bất ngờ hay plot twist, đọc 1/2 quyển là có thể đoán được diễn biến và kết thúc. Mạch truyện chậm và chủ yếu tập trung vào suy nghĩ nội tâm nhân vật nữ chính. Đây là một tác phẩm hay nhưng thật sự nó không được như mình kỳ vọng.

  2. Nguyễn Huỳnh Nhi

    Mình thích Cornell Woolrich từ lúc đọc “Cô dâu đen” rồi sau đó là “Ám ảnh đen”, phải nói truyện của bác này rất có sức hút với mình nên mình cực kì kỳ vọng vào KHVNC này, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều thì phải. Quyển này mình đọc giới thiệu thấy khá hấp dẫn nhưng diễn biến lại không như mình mong đợi, một phần có lẽ vì dịch giả dịch còn hơi cứng nhắc quá và đôi chỗ rất gượng. Đọc xong, điều đọng lại duy nhất trong lòng mình là tình yêu vĩ đại mà mù quáng của 2 nam nữ chính và sự hèn nhát của nữ chính. Đối với mình quyển này nằm ở mức khá, có lẽ một phần vì nó không hợp với mình.

  3. Đõ Hoàng Nam

    Cuốn này không theo chủ đề serial killer như Cô Dâu Đen và Ám Ảnh Đen mà là một vụ hoán đổi thân phận dẫn đến tống tiền và án mạng. Như thường lệ Woolrich dùng chất văn quyến rũ, tinh tế tạo nên một câu chuyện tội ác hồi hộp và bi thương. Không thể rời mắt khỏi truyện cho đến tận trang cuối cùng với một kết thúc bất ngờ.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button