Sống

ĐỪNG BAO GIỜ RƠI VÀO BẪY GÁNH NẶNG CỦA CHÍNH MÌNH !!!

Câu chuyện được chia sẻ bởi anh Hiếu Orion

 

Hôm nay mình vừa Block nick một thằng ôn…… không phải vì nó chửi mình – Mà vì nó khen mình !!!


Chuyện là thế này, mình post một status vui, lòi một vài câu bất lịch sự trong đó, nó vào comment một câu đầy tâm huyết: “Em rất thần tượng anh, nhưng em rất thất vọng vì cách anh ăn nói”

Mình cười ha hả… Được yêu quý và Thần tượng, đéo ai mà chẳng thích!!!
Tuy nhiên điều nguy hiểm là khi bạn bị ai đó đặt vào cái vị trí mà “Họ tưởng tượng”, đó là lúc bạn phải gánh một GÁNH NẶNG HÌNH ẢNH.

Đã bao giờ bạn bị đặt vào các hoàn cảnh như sau chưa:

– Ôi ! Bạn là người tôi yêu quý từ lâu, nhưng bạn đã làm tôi thất vọng quá !
– Bạn là người nổi tiếng mà? Sai lại ăn nói như thế ? Cố gắng kìm chế chứ!
– Mày bị sếp bắt chẹt à ? Thôi cố lên !
– Mày bị người yêu bỏ à? Thôi, kệ ! Mạnh mẽ lên !
– Mẹ chồng bắt nạt à? Thôi cố lên ! Mình là con dâu mà ?

Đến đoạn này, xin phép các bạn được văng tục một câu: Cố cố cái con củ *** !!! Vào đây mà cố !!!
(Tôi biết nhiều bạn đã an ủi bạn bè kiểu này – chỉ là vô tình thôi – nhưng Bạn hãy thử đặt vào hoàn cảnh người trong cuộc đó xem – Bạn sẽ thấy những câu “an ủi” kiểu này chỉ có thể làm bạn stress thêm)

Tất cả những câu trên (cùng với những câu tương tự)nó thực sự không giúp bạn có được sự CHIA SẺ THỰC SỰ phải không???
– Vì “Ai đó” đang vô tình (hoặc cố tình) đặt bạn vào 1 cái vị trí mà đúng ra bạn không ở đó !!!
– Vì “Ai đó” đã vô tình đặt lên vai bạn một GÁNH NẶNG – chỉ để thoả mãn chính cái Niềm tin của chính họ.

– Hoặc đơn giản là họ đặt một GÁNH NẶNG cho riêng bạn – để họ “nhẹ nợ” không phải cùng bạn chia sẻ GÁNH NẶNG đó !

>> Tại sao lại không là:

– Mày bị mẹ chồng bắt nạt à ? Bật lại đi !!! Cùng lắm bỏ nhà sang nhà tao ngủ!!!
(Chắc gì đã dám bật, nhưng nghe xong câu này chắc chắn bạn sẽ thấy dịu cơn uất hơn phải không?)

– Mày bị người yêu bỏ à? Nhục thế? Khóc một trận đi ! Rồi đi cafe với tao!
(Đây mới là bạn thân – giúp bạn xả hết mọi nỗi buồn để rồi có sức ngạo nghễ sống tiếp!)

– Mày bị chồng đánh à? Bỏ mẹ nó đi – đời còn dài, zai còn nhiều!
(Cam đoan 99% vẫn đéo dám bỏ đâu, nhưng nhẹ lòng hơn rất nhiều!)

– Mày bi đồng nghiệp o ép à ? Chửi bỏ mẹ nó đi !
(99% sẽ không dám chửi, nhưng nghe thế thì cũng sẽ thấy vui hơn rất nhiều…)

Tất cả những câu kiểu CỐ LÊN đều khiến bạn có vẻ là trở nên thanh cao hay giỏi giang – nhưng bản chất là cố nhét bạn vào một gánh nặng mà chính họ đặt ra ! Hoặc họ tự đề cao quá cái “Giá trị đạo đức” – Mà quên dần đi cái “Giá trị cảm xúc” mà ai cũng có, ai cũng cần !!!

CỐ LÊN !!! > mà cố cho ai? chắc chắn không phải là cố cho Bạn rồi, chỉ là cố cho những người quanh bạn… Và bạn phải Gồng lên để CỐ – một cách lạc lõng giữa đời … Để cho nhiều người chứng kiến thấy hả hê rằng bạn đã CỐ !!

+ Vậy thì tội đéo gì phải CỐ!

>> NÊN NHỚ: Khi bạn kiệt sức gục xuống giữa cuộc đời, sẽ có rất nhiều người không thèm đến bên bạn – vậy thì việc gì bạn phải quan tâm đến những kẻ đó đang nghĩ và nói gì về bạn ?!

GÁNH NẶNG mà bạn đáng gánh nhất – đó là gánh nặng gia đình !
> Còn lại : hãy là chính bạn ! Và hãy đứng ở đúng chỗ bạn muốn – chứ không phải chỗ bạn bị người ta sắp đặt !!

-Hieu Orion-

Back to top button