Chuộc tội

(4 đánh giá của khách hàng)

“Chuộc tội” là cuốn sách nổi tiếng và đáng đọc nhất của nhà văn Ian McEwan. Cuốn sách khá dầy, và trong những chương mở đầu, tác giả phân tích vô cùng chi tiết những diễn biến tâm lý và hành động của các nhân vật, nên có thể hơi khó đọc và cảm nhận. Từ cô em Briony, đến cô chị Cecilia, và anh chàng Robbie, đều được tác giả khắc họa từng khía cạnh trong suy nghĩ và tình cảm. 3 nhân vật chính ấy, đã bị đẩy đến tận cùng của những cảm xúc trái ngược nhau, chính điều này đã làm cuộc đời họ rẽ sang những hướng không thể ngờ trước. Briony có thể là nguyên nhân của nỗi bất hạnh, khi chỉ vì thói hay phán xét của mình đã đẩy chị gái đến bên bờ vực thẳm. Nhưng ở cuối truyện, mình lại thấy phần nào thương cảm cho nhân vật đầy tội lỗi này. Xét cho cùng, lúc đó Briony chỉ là một đứa trẻ, cô bé đâu có đủ nhận thức để hiểu đúng mọi vấn đề. Hơn nữa, sự chia cách của Robbie và Cecilia còn do chiến tranh, do sự tàn độc của con người, chứ đâu chỉ vì mình Briony. Những góc nhìn khác nhau được đưa ra, khiến người có thêm nhiều cách nhìn nhận về câu chuyện này. Tác giả đã đem đến một tác phẩm với kết cấu phức tạp, nhưng ly kỳ và hấp dẫn, đủ để ở lại mãi trong lòng người đọc.

Danh mục:

Vào một ngày hè nóng nhất năm 1935, cô bé mười ba tuổi Briony Tallis bất chợt trông thấy chị gái Cecilia trút bỏ áo quần rồi lao mình xuống bể đài phun nước trong khu vườn rộng trước nhà. Cùng chứng kiến cảnh ấy, là Robbie Turner, người bạn của nàng từ thuở nhỏ, và cũng như nàng vừa trở về từ đại học Cambridge.

Đến cuối ngày hôm ấy cuộc đời của cả ba người đã vĩnh viễn thay đổi. Robbie và Cecilia sẽ vượt qua một biên giới mà họ chưa từng hình dung rằng có tồn tại, và trở thành nạn nhân của trí tưởng tượng của cô bé mười ba tuổi kia. Còn Briony, em đã chứng kiến những chuyện bí ẩn và phạm phải một tội ác mà để chuộc lại thì có lẽ cần nhiều hơn một đời người.

Chuộc tội được làm nên bằng từng chi tiết được khắc họa tỉ mỉ đến tinh xảo, những nhân vật và tâm hồn nhân vật được xây dựng cá biệt nhưng thống nhất cao độ, những khám phá cơ hồ thanh tân về sự dối trá của vẻ bề ngoài và sự ngây thơ ẩn tàng diệt hủy, tất cả đặt trong một kết cấu độc nhất vô nhị – dàn trải mà vẫn tập trung, phi tuyến tính nhưng hoàn toàn logic. Vẫn những chủ đề quen thuộc như tình yêu và tội lỗi, giận dữ và thứ tha, nhưng Chuộc tội đã được tạo tác tuyệt vời đến mức không gì trong cuốn sách đem lại cho người đọc cảm giác cũ mòn. Phảng phất u tối nhưng quyến rũ kỳ lạ, cho đến nay đó thực sự là tác phẩm viên mãn nhất của McEwan, xứng đáng với giải thưởng cao quý National Book Critics Circle Award dành cho thể loại tiểu thuyết vào năm 2002.

“Một tiểu thuyết tuyệt tác” – Independent

“Những khám phá xuất sắc về dòng chảy của tội lỗi, nỗi hổ thẹn và sự giận dữ…” – Scotsman

4 đánh giá cho Chuộc tội

  1. Nguyễn Quỳnh

    Chuộc tội của Ian McEwan là một cuốn tiểu thuyết đẹp. Mình đã xem phim và lập tức muốn có cuốn sách này ngay. Bộ phim hay, và cuốn sách thì tuyệt vời. Tuy nhiên lối kể có lẽ thiên về mô tả, cốt truyện ban đầu rối rắm, có những lúc khiến mình nhập nhạng chi tiết. Dù vậy, nhìn chung thì tình tiết hoàn hảo không tì vết và nhân vật thì được mô tả hết sức kỹ càng và tinh tế. Có thể sẽ cần nỗ lực để bạn hoà nhập vào phong cách viết của McEwan, nhưng một khi đã đắm mình cùng Briony, Cecilia và Robbie, bạn sẽ bị cuốn vào một chuyến hành trình của tình yêu, sự dối trá, mất mát và một sự chuộc tội dằng dặc cả cuộc đời. Một câu chuyện hay với kết thúc buồn, khó đọc nhưng mình thích chuyến hành trình này.

  2. Đặng Bích Trang

    Mình đọc cuốn sách này bị đứt quảng khá nhiều lần vì lý do khách quan và chủ quan. Có một điều thú vị là mình đọc cuốn sách này trước nhưng lại được xem phim trước khi đọc phần kết của cuốn truyện. Phải nói rằng đây không phải câu chuyện quá dễ đọc bởi nhịp điệu khá đều đều có thể làm bạn chán trong 1 thời điểm nào đó. Tuy nhiên khi đã đi được đến hết câu chuyện bạn lại thấy cuốn sách quá hay. Mở đầu với cuộc sống yên bình tại một vùng quê. Briony, cô em nhỏ trong gia đình Tallis đã vô tình đẩy chị gái Cecilia và Robie vào bi kịch cuộc đời. Nói vô tình là vì những gì 1 đứa bé với tâm hồn bay bỗng như Briony đã vô tình chứng kiến như những mãnh ghép chứng cứ quá thuyết phục cho kết luận cuối cùng.
    Khi nhận ra sai lầm của bản thân, Briony đã tìm mọi cách để xử phạt bản thân, để nối lại mối dây liên hệ với chị mình và để chuộc lỗi.
    Lật những trang cuối cùng của cuốn sách, mình không khỏi day dứt về các nhân vật với nhiều từ ” giá như”

  3. Trần Hằng

    Câu chuyện tuyệt vời và như một tấn bi lịch đầy ám ảnh về xung đột gia đình và sự dối trá. Các chi tiết về thời gian và sự miêu tả mọi thứ điêu luyện tạo nên niềm vui rất “nghệ thuật” khi thưởng thức từng trang sách, dù đôi chỗ nó làm tốc độ truyện bị chậm lại, nhưng thiết nghĩ việc đó là cần thiết để người đọc kiên nhẫn hơn và để truyện “ngấm” sâu hơn. Một điều không thể chối cãi là thông qua bi kịch gia đình này, tâm trạng chung của thời kỳ những năm 30 đã được thể hiện rất tốt, người đọc sẽ có cảm giác như chính mình đang được sống trong thời kỳ đó, hít thở bầu không khí đó, và đau cho những mất mát chiến tranh mang lại cho con người lúc đó. Dù còn một điểm chưa tốt là phần sau lại không kịch tính bằng phần trước, nó đi ngược lại mô tuýp thông thường của phần lớn tiểu thuyết và tốc độ câu chuyện sẽ nhanh dần khi càng trôi về cuối, và kết thúc sẽ là đỉnh điểm của toàn bộ cuốn sách, câu chuyện này thì không thế, nó dường như càng về cuối càng chậm lại làm ta có cảm giác hơi hụt hẫng. Công bằng mà nói, cuốn tiểu thuyết thật sự gây xúc động và day dứt về cuộc đời của mỗi nhân vật trong truyện, lỗi không hoàn toàn là ở Briony, mà là do chiến tranh…

  4. Miki Chan

    Cuốn tiểu thuyết này mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc lẫn lộn, chưa bao giờ mình tức giận với một nhân vật nào như với con bé Briony Tallis. Đôi lúc mình phải tự hỏi làm sao một đứa trẻ mười ba tuổi có thể suy nghĩ và hành động như thế? Thật ra con bé có vẻ quá già dặn so với lứa tuổi của nó, nhưng mình vẫn bị thuyết phục bởi lối viết của Ian McEwan. Phải nói tác giả miêu tả về tâm lý của Briony ở phần đầu truyện rất tài tình, và đó cũng là phần hay nhất của truyện. Bên cạnh đó, thật dễ xúc động và tiếc nuối cho mối tình không trọn vẹn của Robbie và Cecilia. Những rung động đầu tiên thật đẹp mà cũng thật mong manh, nhưng để lại trong lòng họ cũng như người đọc một dấu ấn thật khó quên.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button