Đề Thi Đẫm Máu

(5 đánh giá của khách hàng)

Phương Mộc là một chàng trai thông minh, phải gọi là thiên tài trong việc khắc họa chân dung tội phạm. Anh cũng giúp đỡ cảnh sát nhiều trong việc phá án. Trong lòng anh có vết thương khó phai vì người bạn cùng phòng đã giết bạn anh cùng người mà anh yêu thương. Thầy giáo Tôn, người đã ra đề thi đẫm máu và nước mắt cho anh, lần lượt những người thân bên cạnh anh ra đi khi sát thủ báo trước câu hỏi cho lần ra tay tiếp theo. Đến lượt anh là nạn nhân trong câu hỏi số 7.

Danh mục:

Một tên sát thủ có sở thích uống chất hỗn hợp máu nạn nhân với sữa tươi, hắn có căn bệnh gì đặc biệt hay là con quỷ hút máu bất tử nghìn năm trong truyền thuyết?

Trong thành phố C liên tiếp xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp giết người, nạn nhân đều là những cô gái trí thức từ 25 – 35 tuổi, đây rốt cuộc là giết người trả thù hay đơn giản là cưỡng dâm?

Hàng loạt cái chết bí ẩn thảm khốc của những người sống trong trường Đại học J liên tiếp xảy ra. Ở hiện trường vụ án, hung thủ đều để lại gợi ý cho vụ án tiếp theo, nhằm gợi ý gì?

Trong hàng loạt các vụ án ly kỳ khiến cảnh sát bàng hoàng bó tay, Phương Mộc trầm mặc kiệm lời đột nhiên bị cảnh sát lôi vào cuộc. Tên ác quỷ giấu mặt lần lượt giết hại những người bạn của cậu, vì sao? Khi câu trả lời được vén màn bí mật, thì đề thi tàn khốc đã bị tích 5 dấu X đẫm máu.

Một cuộc đấu trí so tài khốc liệt đầy kịch tính nổ ra… Ai sẽ là người thắng cuộc?

Đây là tác phẩm trinh thám được nhiều người biết đến nhất của Lôi Mễ – sĩ quan cảnh sát cấp phòng (sở) giảng dạy bộ môn Hình pháp học tại một trường cảnh sát trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời cũng là một tác giả truyện trinh thám nổi tiếng. Truyện của Lôi Mễ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với độc giả bởi ngòi bút sắt bén với những tình tiết ly kì, lôi cuốn đến trang cuối cùng.

5 đánh giá cho Đề Thi Đẫm Máu

  1. K Nguyen

    Lôi Mễ đúng là bậc thầy trong việc dẫn dắt câu chuyện. Có lẽ bởi vì anh cũng là viên cảnh sát, cũng từng trải qua những câu chuyện như vậy. Hồi hộp, ly kì là những gì mà bạn có thể cảm nhận khi lướt qua từng dòng ở Đề Thi Đẫm Máu này. Bởi vì nó quá nổi tiếng rồi nên mình cũng không thể khen gì hơn. Bìa sách dày, được thiết kế nổi rất đẹp, giấy trắng tinh đọc thật sự rất thích. Rất thích hợp với những bạn yêu thích dòng trinh thám, kỳ bí để gặm nhấm từ từ.

  2. Bùi Gia Hân

    Xuyên suốt cuốn truyện và đến khi gấp sách lại toi vẫn không khỏi rùng mình trước hình thức giết người man rợ mà Lôi Mễ xây dựng nên. Phải nói là rất chân thật. Tình tiết bí ẩn dần dần được mở ra cao trào là ở đoạn giữa cuốn truyện. Một cái kết bất ngờ khiến người đọc nghẹt thở. Đây là đề thi thách thức anh chàng Phương Mộc – nhân vật chính của truyện- một đề thi không được viết bằng chữ số, câu hỏi học búa mà là viết nên bằng máu tươi và đôi tay tội lỗi của hung thủ. Đây là quyển hay nhất của Lôi Mễ mà toi khuyên những ai là fan trinh thám nên đọc.

  3. Nguyễn Thảo

    Mình biết được truyện này qua lời giới thiệu của thằng bạn. Phải nói là nghe xong nội dung là muốn mua ngay. Lúc mua về thì ….. hỡi ơi… sách dày ghê… Đọc mà say mê, cuốn theo câu chuyện, tưởng như mình là nhân vật vậy. Gặp thằng bạn thì chỉ biết kể, tranh luận, suy ngẫm về mấy vụ án. Công nhận giả rất hay, bằng con mắt nghiệp vụ, những cảm giác, câu chuyện mình chứng kiến đã viết nên 1 tác phẩm * làm người đọc như bị giật điện * . Ngoài truyện ra thì còn có phim nữa.Quá hay, xuất sắc

  4. Hương Quỳnh

    Nếu các bạn là người thích truyện tình cảm lãng mạn thì quyển này không hợp đâu nhé, nên chọn Hãy nhắm mắt khi anh đến thì hơn. Đọc rồi mới thấy chúng khác nhau thế nào. Quyển sách này xoắn não và gay gấn hơn nhiều. Những miêu tả của Lôi Mễ làm người ta thấy rơn người và ám ảnh. Một cái nhìn khác về thế giới của những kẻ tội phạm biến thái, mà vốn dĩ chúng ta vẫn nghĩ chúng thật đơn giản và dễ đoán. Sau này tôi mới hiểu thì ra công việc phá án của những kẻ truy bắt tội phạm không đơn giản chút nào

  5. Trần Ngọc Thu Uyên

    Mình biết quyển sách này lâu rồi nhưng đến bây giờ mới dám đọc vì hơi sợ. Đến khi mua về cũng lưỡng lự có nên đọc hay khi vì xem review nghe nói có hơi ám ảnh. Nhưng khi đã đọc vào truyện rồi thì không dừng lại được. Cách viết truyện của Lôi Mễ rất cuốn hút, gây cấn. Mình thấy truyện cũng có đưa ra vấn đề về con người, cùng là những người tài nhưng tâm khác nhau thì sẽ hình thành 2 cá thể khác nhau, anh hùng và ác quỷ. Tuy nhiên, phần trầm còn chưa sâu lắm. Còn phần chính là những vụ án thì hay khỏi bàn, logic, lôi cuốn. Chỉ cảm thấy thầy Kiều có hơi oan uổng, bản thân cũng là 1 bậc thầy về phân tích tâm lý, tại sao thầy không nói ra. Mấy hôm đọc mà cứ suy nghĩ về truyện suốt, ngủ cũng hay bị giật mình vì mình là kiểu hay bị ám ảnh, còn người khác thì bình thường.Nếu đúng theo trình tự thì nên đọc quyển Độc giả thứ 7 trước, mà mình lại đọc quyển này trước nên khi đọc lại Độc giả thì có biết trước kết quả. Tóm lại rất hay, nên đọc, chưa đọc hết series của Lôi Mễ nhưng trong tương lai sẽ cố gắng đọc hết.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button