Hãy Gọi Đúng Tên Tôi

(1 đánh giá của khách hàng)

Đừng bao giờ đặt thêm lên đầu mình một cái đầu nào khác nữa”. Thư giãn, thả lỏng và tận hưởng quyển sách này ngay từ những trang đầu tiên cho tới khi gập sách lại. Biết đâu đấy, chính bạn sẽ khám phá và bừng ngộ được nhiều điều ý nghĩa mà cũng không kém phần thú vị.

Danh mục:

Khi bạn đọc những dòng chữ này, có hai điều mà tôi muốn gửi tới bạn. Đó là một lời chào và một lời cảm ơn. Bạn và tôi, có thể chúng ta không hề biết nhau, cũng chưa một lần gặp mặt nhưng cảm ơn bạn đã cho chúng ta một cơ hội để biết đến nhau trong cuộc đời này.

Hàng ngày, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi “tại sao” từ những người xung quanh nhưng có lẽ không phải chuyện gì, chúng ta cũng có thể giải thích hay diễn đạt thông qua ngôn từ, phải vậy không? Tôi cho rằng trải nghiệm bằng những cảm nhận của bản thân sẽ luôn là câu trả lời thuyết phục nhất. Đọc sách tôi, nhiều người có thể sẽ đặt dấu hỏi lớn, rằng điều gì đã khiến một tay ngang như tôi vào một ngày đẹp trời lại mời bạn ngồi xuống, cùng nhau nhâm nhi, nhấm nháp những trang sách nóng hổi và kể bạn nghe câu chuyện đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi? Nếu một lúc nào đấy bạn đã từng có những ước nguyện sâu kín về việc khám phá bản thân, thì đây, cuốn sách này thật sự dành cho bạn. Hãy trân trọng mọi giá trị của cuộc sống. Bằng không, chúng ta sẽ sống chua chát hết phần đời còn lại như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nua. Tôi đang muốn quên đi những trang triết lý, những luận điệu phỉnh phờ. Ở đó có hai con đường. Một con đường dẫn ta về ca tụng sự vinh quang của đời sống. Con đường còn lại dẫn về sự băng hoại. Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Đóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân…”

An lạc (Bình an và Hạnh Phúc)

Chỉ hai từ này thôi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn bạn cảm nhận thật sâu sắc sau khi đọc xong cuốn sách này. Rồi sau đó, niềm hạnh phúc an nhiên tự tại này, nên lắm chứ, cần được chia sẻ tới nhiều người khác nữa. Gần nhất là gia đình, bạn bè và những người thân của bạn. Xa hơn là những người mà bạn không hề quen biết.

Đừng vội nghi ngờ! Điều này chắc chắn nằm trong khả năng của bạn.

Trong cuốn sách đầu tay này, tôi đã cố gắng tổng hợp lại một số tri kiến được tham khảo từ các bậc Thầy và những nguồn tài liệu uy tín nhằm đem tới cho các bạn câu trả lời thuyết phục nhất về AN LẠC. Tất nhiên, với một cô gái có tuổi đời và kinh nghiệm sống non trẻ như tôi thì những gì tôi biết chỉ như muối bỏ bể nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trống rỗng. Bởi cái mà tôi hay biết có khi là một điều gì đó rất đỗi vô hình.

Vậy nên, điều duy nhất mà tôi có thể làm là dẫn bạn tới viện bảo tàng, chỉ cho bạn bức tranh nghệ thuật vô giá đang treo trên tường và để bạn tự thẩm nghiệm vẻ đẹp của nó. Là một tác giả trẻ, tôi khuyến khích các bạn hãy đọc thật nhiều rồi sau đó tự suy ngẫm về những gì thu nhận được qua lăng kính muôn màu của cuộc sống. “Hãy đến và thấy. Đừng bao giờ đặt thêm lên đầu mình một cái đầu nào khác nữa”. Thư giãn, thả lỏng và tận hưởng quyển sách này ngay từ những trang đầu tiên cho tới khi gập sách lại. Biết đâu đấy, chính bạn sẽ khám phá và bừng ngộ được nhiều điều ý nghĩa mà cũng không kém phần thú vị.

1 đánh giá cho Hãy Gọi Đúng Tên Tôi

  1. Nguyễn Việt Dũng

    Những câu chuyện/ bài viết nối tiếp nhau, rất hấp dẫn, khó có thể ngưng đọc.
    Hành trình “Hãy gọi đúng tên tôi” còn hơn cả là tìm về chính mình, mà còn tìm thấy được mình trong những cái “ngã” của những người xung quanh và hòa mình với thiên nhiên…

    Người ta nói đi để trưởng thành hơn, và hầu như ai cũng mong muốn được như vậy, nhất là với những người trẻ. Điều quan trọng là họ muốn bao nhiêu %?

    Chọn 1 lối đi làm tư vấn/ tâm lý trị liệu hoặc 1 người kể chuyện… Dù gì đi nữa thì Thiên thần “Đồng Xanh” đã làm đúng trên con đường mình đã chọn là nghe theo tiếng gọi của trái tim :), đã từ từ biến 1 cô gái non nớt trở thành 1 cô gái đầy bản lĩnh/ 1 chiến binh thực thụ giữa dòng đời vạn biến này.

    Trích câu kết, mà mình cảm thấy ấn tượng, đó là: “Tôi chỉ thấy ở đó một màn đêm trăm tối đang chờ đợi được chúng ta vén lên, càng sớm càng tốt, mà nếu không thì chúng ta chỉ có 2 con đường: một là mãi mãi trầm luân trong đau khổ, 2 là vượt thoát khỏi mọi u mê, nghiệt ngã của nhân tình thế thái.”

    P/s: Quyển sách hay này nên được PR rộng rãi hơn! Hy vọng sẽ gặp được chị để nghe chị chia sẻ về những kỷ niệm cùng với “Thầy- 1 Đức Phật trong Tôi”

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button