Tiếng Gọi Đam Mê

(2 đánh giá của khách hàng)

Như một cơn lốc, thuyền trưởng Vincent, chàng hải tặc hào hoa phong trần, một hiệp sỹ của Dòng tu Malta, xuất hiện trong cuộc đời Jeanne. Đam mê mãnh liệt của chàng đã khiến Jeanne ngây ngất với những chân trời xa lạ, thổi bừng lên trong trái tim nàng niềm đam mê mới mẻ, đẫm màu xanh bao la vô tận của bầu trời và đại dương.

Danh mục:

Từ thuở lên mười, Jeanne Beauchamps, cô con gái xinh đẹp của một người thợ lợp mái nhà, đã biết đến đam mê đầu tiên dành cho màu xanh êm dịu của cây cỏ vùng Dombes cùng những xao động trong trái tim ngây thơ dành cho bác sỹ Philibert Aubriot, người đã truyền cho cô bé niềm đam mê ấy. Trở thành thiếu nữ, Jeanne hiểu Philibert là mối tình đầu, là người đàn ông sẽ mãi mãi trong trái tim nàng. Cho tới ngày…

Như một cơn lốc, thuyền trưởng Vincent, chàng hải tặc hào hoa phong trần, một hiệp sỹ của Dòng tu Malta, xuất hiện trong cuộc đời Jeanne. Đam mê mãnh liệt của chàng đã khiến Jeanne ngây ngất với những chân trời xa lạ, thổi bừng lên trong trái tim nàng niềm đam mê mới mẻ, đẫm màu xanh bao la vô tận của bầu trời và đại dương.

Từ đó, Jeanne không còn thấy chắc chắn về trái tim nàng như trước…

Từ Lyon tới Paris, từ lâu đài Charmont êm ả tới Vườn thực vật lộng lẫu của Nhà vua… bước chân Jeanne không ngừng nghỉ trong khi tiếng gọi của đam mê vẫn thúc giục nàng phía trước. Đến tận những chân trời xa, những vùng biển xa, những hòn đảo trong mơ với những loài cây cỏ lạ lùng, nơi hai niềm đam mê của nàng dường như hòa làm một, nơi có lẽ Jeanne sẽ tìm ra được đâu là tình yêu đích thực của đời nàng…

2 đánh giá cho Tiếng Gọi Đam Mê

  1. Nguyễn Hải Yến

    Khi cầm quyển sách này thì mình rất ấn tượng với cô gái ngoài bìa sách. Cô ấy quá xinh đẹp! Và hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí mình lúc tưởng tượng từng thước phim khi đọc quyển truyện này. Jeane ban đầu là cô gái ngây thơ và đôi chút mơ màng, rồi dần dần cô ấy bộc lộ những ước mơ thật của mình, đi theo “tiếng gọi đam mê”. Mặc dù lột tả một khát vọng cháy bỏng, ta vẫn thấy có đó có sự quyến rũ, “nữ tính” rõ rệt mà vẫn cá tính, mãnh liệt. Một chất văn Pháp lãng mạn và bồng bềnh đưa cảm xúc của người đọc như bị cuốn theo luồng gió mát. Đặc tả tâm lý và chi tiết rất hay và tinh tế. Mặc dù là văn lãng mạn nhưng không quá sến súa, mà cái “sến” lại rất ngọt ngào, dễ “ăn”.

  2. Phạm Thành Trung

    Cuốn sách thú vị của nhà văn Fanny Deschamps hẳn sẽ đưa người đọc vào một cuộc hành trình kỳ diệu nhưng không kém phần chân thực của tình yêu. Tác giả đưa ra một tình huống truyện không mới, nhưng diễn tả nói với tất cả sự nhẹ nhàng, lột tả rõ đam mê, khát vọng cháy bỏng của mỗi nhân vật. Tác giả đã đặt nhân vật nữ chính, Jeane vào một hoàn cảnh mà cô thể hiện được nhiều nhất con người và cá tính của mình, nơi cô phải chọn đâu mới là tình yêu đích thực của bản thân. Hành trình của Jeane không quá ồn ào và khác biệt, nhưng đẹp và lãng mạn như một bản tình ca vậy. Mình thực sự rất thích phong cách miêu tả và kể của tác giả, có thể diễn tả những biến chuyển dù là nhỏ nhất của nhân vật, đem đến nhiều cảm nhận cực kỳ mới mẻ cho độc giả của dòng văn học lãng mạn.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button