Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

(6 đánh giá của khách hàng)

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (tiếng Anh: Murder on the Orient Express) là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie được nhà xuất bản Collins Crime Club phát hành lần đầu tại Anh ngày 1 tháng 1 năm 1934. Tại Hoa Kỳ cuốn này được nhà xuất bản Dodd, Mead and Company phát hành lần đầu cũng vào năm 1934 dưới tựa đề Murder in the Calais Coach (Án mạng trên toa xe Calais). Tác phẩm nói về vụ án mạng kỳ lạ xảy ra trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông chạy từ Istambul về Calais mà thám tử Hercule Poirot tình cờ có mặt. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Agatha Christie và nó đã hai lần được chuyển thể thành phim và một video game.

 

Danh mục:

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông là một cuốn tiểu thuyết trinh thám được độc giả quan tâm và cuốn hút bởi chính là yếu tố gây cấn, bất ngờ, sự logic và hợp lí.

Một tên giết người trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông được phát hiện đã bị giết chết bởi 12 nhát dao khác nhau. Phải chăng hung thủ là người ngoài hay chính 12 hành khách – vốn có mối thù với hắn – thông đồng với nhau để trả thù? Thám tử Poirot đã ra tay và vụ án dần dần được làm sáng tỏ. Kết quả thu được không chỉ đơn thuần là câu trả lời cho vấn đề hung thủ là ai, mà chính là lương tâm của con người trước ánh sáng của công lí đã mở ra, anh lại tìm đến bên cô để cùng nhìn về một khoảng trời bình yên.

6 đánh giá cho Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

  1. Tư Duy đại sư

    Kẻ thủ ác rồi cũng sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng. Một thám tử phải nhạy bén và tin vào trực giác của mình để phán đoán tình hình. Thưa các bạn lòng trắc ẩn luôn ẩn hiện trong mỗi chúng ta

  2. Trần Hà Chi

    Tác phẩm này thật sự thì vẫn khá hay, cái kết vẫn sẽ là một bất ngờ đối với những bạn nào lần đầu đến với tác phẩm của Agatha, nhưng đối với những người đã đọc nhiều truyện của bà như mình thì cũng không phải quá bất ngờ. Nói thật, đoạn dẫn dắt ban đầu của tác giả có vẻ hơi dài dòng và không cuốn hút cho lắm, về sau truyện đi vào mạch thì ok hơn nhiều. Tình tiết vẫn logic, nhưng hơi tiếc vì kết dễ đoán quá, đến quá nửa là mình đoán được thủ phạm, mình không thích điểm này lắm.

  3. Minh Trí

    Sau Mười người da đen nhỏ, NXB Trẻ cho ấn hành cuốn Án mạng trên tàu tốc hành Phương đông, đây cũng là một tác phẩm tiêu biểu của Agatha christie, từ ngôn ngữ, kết cấu tác phẩm và cái kết đầy bất ngờ. Có thể đầu truyện bắt đầu hơi chậm 1 chút dễ khiến ai mới bắt đầu, nhưng đây là lúc bà đưa ra những hints để người đọc tinh ý có thể trổ tài thám tử cùng ngài Poirot. Và cái kết hoàn toàn bất ngờ nằm ngoài dự đoán của hầu hết độc giả, đây là cái tài tình của Agatha christie. Ngoài ra, NXB Trẻ tái bản cuốn sách với bìa mới rất đẹp và đồng bộ, xứng đáng được sưu tầm.

  4. Helvin Ken

    Logic hoàn hảo. Trên toà án lương tâm thì hành vi của những người này không bị buộc tội. Song xét theo luật pháp thì hđộng của họ là phạm pháp. Đọc tác phẩm tuy cổ điển nhưng không hề thấy nhàm chán mà cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn đến từng chi tiết khiến bạn không ngừng theo dõi mạch truyện. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông” là vô cùng kịch tính và giàu tình huống phiêu lưu mạo hiểm. Tác phẩm này thật sự gây cấn và hấp dẫn người đọc đến phút cuối cùng

  5. Thuy Duyên

    Mình cực thích Agatha luôn ấy, sách của bà tuy đọc không nhiều, nhưng đọc quyển nào là thích quyển đấy. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cách dẫn dắt làm mình không thể nào dứt được. Trước đây đọc Conan mình còn có ý định đoán nhân vật (và lâu lâu trúng) nhưng đến truyện của Agatha thì bỏ luôn, cứ đọc 1 mạch cho rồi vì có lúc đoán thì đến cuối cùng thủ phạm lại là điều bất ngờ khác. Cách hành văn của tác giả đều đều, đúng kiểu “cổ điển” và mình thích điều đó. Bìa NXB in lần này khá đẹp, đẹp hơn kiểu xanh-trắng cũ, mình thích nền đỏ này hơn.

  6. Nguyễn Ngọc Sơn

    Mình mới bắt đầu đọc thể loại trinh thám gần đây, tác phẩm đầu tiên mình đọc là “Mười người da đen nhỏ”, một tác phẩm rất hay của Agatha Christie đã làm mình say mê và khiến mình tìm đến “Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hàng Phương Đông” của bà.

    Một câu chuyện tuy chỉ có một nạn nhân, nhưng những cảm xúc hồi hộp, làm độc giả sửng sốt vẫn luôn xuyên suốt từng trang. Bằng các trình tự phá án chuyên nghiệp, các tình huống tâm lý xuất sắc, thám tử Hercules Poirot đã từ từ vén lên bức màn bí mật đằng sau cái chết của người đàn ông “khó ưa” trên chuyến tàu.
    Có thể nói Agatha Christie hoàn toàn xứng đáng là tác giả có số lượng sách bán kỉ lục mọi thời đại. Và đây là một tác phẩm không thể bỏ qua của bà.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button