Bắt Được Anh Rồi Nhé

(4 đánh giá của khách hàng)

Macy Tucker được năm tuổi thì người ông yêu quý của cô gục chết trên đĩa mỳ spaghetti yêu thích. Năm cô mười hai tuổi, cha cô đã bỏ gia đình ra đi không trở lại. Năm cô hai mươi lăm tuổi, chồng cô đã thưởng cho cô thư ký riêng món quà trước Giáng sinh ở trên giường, và Macy đã tống anh ta ra khỏi nhà. Nói tóm lại, đàn ông không đáng tin.

Danh mục:

Một cuốn sách khiến những phụ nữ từng cương quyết nói “không” với đàn ông phải suy nghĩ lại.

Macy Tucker được năm tuổi thì người ông yêu quý của cô gục chết trên đĩa mỳ spaghetti yêu thích. Năm cô mười hai tuổi, cha cô đã bỏ gia đình ra đi không trở lại. Năm cô hai mươi lăm tuổi, chồng cô đã thưởng cho cô thư ký riêng món quà trước Giáng sinh ở trên giường, và Macy đã tống anh ta ra khỏi nhà. Nói tóm lại, đàn ông không đáng tin.

Đó là lý do việc hẹn hò không nằm trong danh mục cần làm của Macy. Macy chỉ chú tâm vào trường luật, và buộc bản thân phải hoàn thành khóa học đó – kể cả khi cô phải trở thành người giao hàng cho tiệm Pizza Papa. Nhưng còn tệ hơn cả công việc của cô chính là người em trai say rượu của cô, người vừa mới trốn khỏi nhà tù chỉ để bảo vệ cho cô bạn gái mới của mình. Và còn nóng bỏng tay hơn cả ổ bánh mì Texas là anh chàng thám tử. Kiêu ngạo, quyến rũ… cứng rắn – anh ta là một người đàn ông sẽ hôn cô chỉ để cô im miệng lại. Nhưng khi trở thành người được Jake Baldwin, anh chàng thám tử đó bảo vệ, cô cảm thấy rằng không phải người đàn ông nào cũng không đáng tin như cô đã từng nghĩ.

4 đánh giá cho Bắt Được Anh Rồi Nhé

  1. Quinn

    Nếu so sánh với những cuốn đã xuất bản của C.Craig thì tôi không đánh giá cao truyện này bằng, nội dung tuy hay nhưng kết thúc vẫn chưa đủ thuyết phục và trong suốt quá trình truyện diễn ra vẫn còn nhạt nhẽo, đôi lúc tôi cảm thấy phần trình thám trong truyện này bị lấn át bởi tình yêu có vẻ luẩn quẩn của Jake và Macy, lối dịch có nhiều chỗ khá lủng củng. Nhưng ít ra thì ý nghĩa mà truyện mang lại cũng đáng cho độc giả phải theo dõi, một tình yêu hay một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc luôn tồn tại và con người ta khó thể nào mà cự tuyệt hai điều ấy suốt đời được, cho dù có kiên quyết đến đâu.

  2. Nguyễn Thúy Hằng Nga

    Đây là tác phẩm của Chirstina Craig mà mình yêu thích nhất, một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút người xem.
    Cả 2 đều có những nỗi niềm trong quá khứ để tình yêu và hôn nhân không thể xen ngang vào cuộc sống 2 người họ được.
    Cô với một hôn nhân thất bại
    Anh với người tình thuộc về em trai.
    Thế nhưng hòa quyện trong cả 2 lại là nỗi niềm khao khát yêu và được yêu, người đàn ông ấy mang đến cho cô sự an tâm và nỗi niềm khát khao được hạnh phúc.
    Một số những nhân vật khác cũng mang đến cho ta một cái nhìn về quan điểm tình yêu, em trai của Macy dù tội lỗi nhưng vẫn khao khát được yêu thương, và anh không nhìn thấy khuyết điểm của người con gái anh yêu, giọng nó the thé đến khó chịu mà ở cô chỉ là một người con gái với tấm lòng bao dung hằng ngày viết thư để nói rằng cô vẫn yêu và chờ anh.
    Một câu chuyện hài hước lãng mạn và khiến người nói không với tình yêu, hôn nhân cũng sẽ phải suy nghĩ lại
    *Một số nhận xét khác:
    _Bìa cuốn sách màu sắc khá tươi sáng
    _Lời dịch có vài đoạn hơi lủng củng
    Mình cho cuốn sách này 7/10 điểm

  3. Nguyễn Lệ Thủy

    Qua 28 năm của cuộc đời, Macy biết chắc mình đã xong với đàn ông. Ông cô chết trước khi kịp đưa cô đi xem xiếc, bố cô thì bỏ nhà ra đi rồi đến cả ông chồng cũ cũng là kẻ dan díu lừa dối. Vậy còn chưa đủ, thằng em cô yêu quý lại dính rắc rối với cảnh sát. Tệ hơn (nếu còn có thể tệ hơn), Macy suýt nữa cũng vướng vào vòng pháp luật vì đá vào hạ bộ viên cảnh sát Jake Baldwin. Hai lần. Rõ ràng cô không có ý định thúc gối anh ta để làm anh ta yêu mến cô, vậy tại sao anh ta lại cứ quan tâm đến cô, sửa nhà cho cô, pha socola nóng cho cô rồi bảo vệ cô hết mực ?

    Jake đã không làm gì nhiều hơn là ngó phụ nữ trong suốt hai năm gần đây kể từ vụ em trai “trộm” mất hôn thê anh. Anh sẽ cứ tiếp tục “chỉ nhìn” nếu không gặp Macy. Cô gái Pizza đã khiến anh nhiều hơn là cái đau về cơ thể, cô gợi lên trong anh niềm thôi thúc được biết cô, được chăm sóc cho cô, được bảo vệ cô. Ừ thì cô cứ nói cô không hứng thú, cô không muốn dính dáng đến đàn ông nhưng mắt cô lại cho thấy điều khác hẳn. Jake quyết tâm dù cô có cố tống khứ anh đi cớ nào, anh cũng nhất định sẽ ở lại. Anh sẽ trở thành bạn trai cô. Và có thể còn hơn nữa…

    Christie Craig là tác giả nổi danh với phong cách viết hài hước, nhẹ nhàng với những cốt truyện hấp dẫn và những câu văn bạn không thể không bật cười. “Bắt Được Anh Rồi Nhé” là một minh chứng cho điều đó. Cả hai nhân vật chính trong truyện đều rất dễ thích : một cô nàng hiền lành đáng yêu với cảm giác bảo vệ em trai mạnh mẽ, một anh chàng thực sự tử tế chứ không thuộc loại bad boy như trong truyện của Rachel Gibson.

    Nếu bạn đã đọc, bạn nhất định sẽ thích truyện này.

  4. Thanh Võ

    Một Macy vướn nhiều rắc rối với những người đàn ông và cũng chịu nhiều thương tổn từ họ. Và một Jake bị “cướp” mất người mình yêu từ chính em trai của mình đã quyết định “chỉ nhìn” phụ nữ mà không tiến sâu đến tình cảm với họ! Những tưởng 2 trái tim sắc đá ấy không thể nào đến được với tình yêu nhưng thật may định mệnh đem họ lại gần với nhau! Tuy cũng trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười khi mà lúc đầu Macy “không ưa” anh chàng Jake này. Nhưng với trái tim nồng nhiệt và sự quan tâm từ anh, trái tim Macy bắt đầu có những rung cảm!
    Câu chuyện tình yêu giữa họ thật đẹp và nhiều cảm xúc. Vừa chân thật mà cũng vừa dễ thương mà cũng không kém tiếng cười 🙂
    Bắt Được Anh Rồi Nhé thực sự là một tác phẩm rất đáng để đọc!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button