Giã Từ Nước Mắt

(5 đánh giá của khách hàng)

Mất đến hai năm sau đó Milla mới chính thức được chạm trán Diaz, hy vọng gần như cuối cùng của cô trên con đường tìm kiếm con trai đã ròng rã 10 năm trời. NHƯNG Diaz không phải là gã chột, anh là một sát thủ cũng như một tay săn lùng siêu hạng. Một người mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng khiến những kẻ bị anh truy dấu phải run rẩy và lẩn trốn bởi biết chắc kết cục nào sẽ đến với mình.

Danh mục:

David là một thần đồng ngành y khoa, con trai vị giáo sư đáng kính dạy Milla môn lịch sử. Chỉ số IQ của David vượt xa các thiên tài; anh học xong trung học ở tuổi mười bốn, đại học ở tuổi mười bảy và đã sẵn sàng hành nghề bác sĩ phẫu thuật ở tuổi hai mươi lăm khi gặp Milla.

Khi bắt gặp anh chằm chằm nhìn mình đầy ham muốn tại bữa tiệc mừng năm mới, mọi bức tường đổ sụp dưới chân Milla, cô nhận lời yêu và làm vợ anh ở tuổi hai mươi mốt, ngay khi lấy bằng tốt nghiệp đại học, và đã là mẹ ở tuổi hai mươi ba. Kể từ giây phút biết mình mang thai, Milla đã bị cả quá trình ấy chiếm hết tâm trí. Cô quá yêu con đến nỗi cảm thấy như có một thứ ánh sáng mạnh mẽ, rạng ngời đang thắp sáng trong mình. Khi em bé được sinh ra, cô cảm thấy một lực hút vô hình giữa cô và con trai kể cả khi nó chỉ đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Nhưng tình yêu ấy của Milla và David đã bị cướp đi vào một ngày định mệnh. Lúc thằng bé mới được 6 tuần tuổi, khi Milla địu con xuống chợ, hai tên cướp đã bất ngờ áp sát và tấn công cô làm cho cô dù đã quyết liệt chiến đấu cũng không thể giành lại được con. Tuy nhiên, cô đã kịp móc một bên mắt của một tên cướp, khiến hắn phải tháo chạy trong đau đớn.

Từ đây, cuộc đời Milla bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. David và Milla đã ly dị một năm sau chỉ vì Milla không thể quan tâm đến bất kỳ ai khác, bất kỳ điều gì khác ngoại trừ việc tìm kiếm Justin – cậu con trai bé bỏng bị đánh cắp của mình.

Hai năm sau khi ly dị, Milla thành lập Đội tìm kiếm, cùng đồng đội cô đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bao người mẹ khi tìm lại được những đứa con yêu dấu của mình. Tuy nhiên, vụ bắt cóc con trai cô vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Chỉ đến 8 năm sau khi con bị bắt cóc, Milla mới được gợi ý một cái tên thực sự có giá trị đó là Diaz. Người ta đồn đại Diaz biết tin tức, hay cũng có thể đứng đằng sau, trong rất nhiều vụ mất tích. Cô còn nghe nói Diaz có thể chính là gã chột từng bị cô móc một bên mắt trong vụ cướp xưa kia.

Mất đến hai năm sau đó Milla mới chính thức được chạm trán Diaz, hy vọng gần như cuối cùng của cô trên con đường tìm kiếm con trai đã ròng rã 10 năm trời. NHƯNG Diaz không phải là gã chột, anh là một sát thủ cũng như một tay săn lùng siêu hạng. Một người mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng khiến những kẻ bị anh truy dấu phải run rẩy và lẩn trốn bởi biết chắc kết cục nào sẽ đến với mình.

Tuyệt vọng, Milla quyết định liều mình thuê Diaz tìm kiếm kẻ bắt cóc con mình. Diaz không đơn giản chỉ là lính đánh thuê. Anh không giết người hay làm việc chỉ bởi cái giá mà người ta trả cho mình. Anh giết những kẻ đáng tội chết mà luật pháp thông thường không thể xử lý. Anh tự coi mình như người hành quyết và thực thi công lý. Ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã có ấn tượng mạnh với đôi mắt chất chứa đau thương và u buồn của Milla, và anh quyết tâm bắt bọn gây ra nỗi buồn cho đôi mắt ấy phải trả giá.

Cùng lúc này Milla còn nhận được sự ủng hộ lớn từ True Gallagher, một nhà tài phiệt mới nổi có mối quan hệ rộng rãi với đủ mọi thành phần xã hội, người đã nhiều năm ủng hộ tiền để Đội tìm kiếm của Milla có thể duy trì hoạt động. Anh hứa hẹn sẽ luôn ở bên và giúp đỡ cô tới cùng trong công cuộc tìm kiếm con mình.

Nhưng Diaz không chấp nhận có người song hành, anh chỉ muốn hành động độc lập. Anh buộc Milla phải lựa chọn hoặc sự giúp đỡ từ anh hoặc từ True Gallangher. Và Milla đã không ngần ngại chọn anh mặc dù lúc này cô chẳng biết gì nhiều về anh ngoài những lời đồn thổi chưa thể kiểm chứng.

Sự lựa chọn đó của Milla dường như đúng đắn khi các lối dẫn đến vụ bắt cóc con cô ngày càng sáng tỏ. Vậy nhưng, khi mọi khó khăn đã gần như kết thúc, Milla lại bàng hoàng, run rẩy khi phát hiện người lẻn vào phòng xóa sạch dấu vết giấy khai sinh giả, một trong những chứng từ quan trọng để cô có thể tìm thấy con trai lại chính là Diaz. Sự phản bội của Diaz làm Milla xé lòng, cô đã tin cậy anh hơn bất kỳ ai, tin bằng cả mạng sống, thân thể và trái tim mình.

Liệu rằng có hiểu lầm nào ở đây không? Tại sao Diaz, người đã yêu cô, giúp cô đi đến cuối chặng đường lại đột ngột phản bội cô như vậy? Tổ chức nào đứng sau toàn bộ vụ này? Milla có được gặp con mình và cuộc sống của cô sẽ ra sao sau đó?

Khởi đầu bằng sự ngọt ngào, hạnh phúc và lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, tiếp đến là những day dứt, khổ đau nhưng cũng đầy can trường, mưu trí và quyết tâm của người mẹ mất con, Linda Howard đã mang đến một Giã Từ Nước Mắt thấm đẫm tình yêu thương và cảm động đến nghẹn lòng. Mười năm tìm con của Milla cùng là mười năm cô tự mình vượt thoát khỏi khổ đau, giã từ những giọt nước mắt xót xa để hướng về một hạnh phúc ấm áp không thể ngờ tới.

Linda Howard, tên thật là Linda S. Howington (sinh ngày 03/08/1950 tại Alabama, Hoa Kỳ) là một trong những tác giả hàng đầu của dòng sách văn học lãng mạn Mỹ. Bà là tác giả của 50 đầu sách được độc giả nhiều nước trên thế giới nồng nhiệt đón chào, trong đó có Lời nói dối ngọt ngào (White Lies), Núi tình (Mackenzie’s Mountain) đã được Thái Uyên xuất bản. Bắt đầu viết sách từ năm 9 tuổi, nhưng phải đến 20 năm sau bà mới cho xuất bản tác phẩm đầu tiên và gặt hái được những thành công vang dội. Bà hiện đang sống tại Gadsden, Alabama với chồng, Gary F. Howington, và hai con chó tha mồi lông vàng.

5 đánh giá cho Giã Từ Nước Mắt

  1. Na Na

    Truyện không chỉ là tình yêu, mà còn là tình mẫu tử cao cả của Milla, cô quá đỗi yêu thương con trai mình, thế mà tên cướp đã tàn nhẫn lấy đi giọt máu của cô, chồng cô cũng bỏ rơi cô nốt, thế là người phụ nữ ấy phải một mình tìm kiếm đứa con yêu của mình.
    Mình thích cách Linda giải quyết những nút thắt thật bất ngờ nhưng cũng hợp lý, đặt biệt tình huống mà tên cướp năm xưa lại chính là Diaz, đẩy tình huống truyện đến cao trào và khiến mình có nhiều nghi vấn về kết thúc của truyện. Lời văn của cô cũng thật nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm, khiến mình đọc rồi nhưng vẫn cứ thích đọc lại. Truyện rất hay, bìa truyện cũng thật tuyệt với màu trắng đen duy chỉ có bông hoa hồng màu đỏ.

  2. Nguyễn Thị Vy

    “Giã từ nước mắt” tiếp tục là một cuốn sách tuyệt vời của nhà văn Linda Howard. Trong tác phẩm này, Linda đan xen rất nhiều tình huống phức tạp vào nhau nhưng không gây cảm giác rối rắm cho người đọc, mà ngược lại, càng làm cho câu chuyện của cô trở nên hấp dẫn và lôi cuốn. Những yếu tố lãng mạn, ngọt ngào đan xen với sự kịch tính, hồi hộp, đã đem đến một câu chuyện tình yêu kỳ lạ, đầy những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Mối tình của Milla và Diaz tưởng chừng quá mong manh, dễ vỡ sau biết bao biến cố xảy đến trong cuộc đời, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả, xây dựng lại tất cả từ tro tàn của cuộc sống. Linda Howard đã kể câu chuyện ấy bằng những lời văn tinh tế, cảm động, giúp người đọc như nhìn thấu những ý nghĩa còn ẩn kín của tình yêu đôi lứa.
    Sau tác phẩm này, mình rất mong muốn được đọc thêm nhiều cuốn của Linda Howard.

  3. Phạm Thành Trung

    Mình thích các tác phẩm của Linda Howard, nhẹ nhàng, chân tình nhưng không kém phần đau đớn, hồi hộp. “Giã từ nước mắt” có lẽ là cuốn đem lại nhiều thích thú cho mình nhất. Một câu chuyện tình giữ một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt buồn, và một chàng trai dám làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của họ dường như chứa đựng tất cả những cảm xúc bị đẩy lên đến mức cao trào, lúc nào cũng trực tràn ra trên những trang giấy. Câu chuyện tinh tế, dịu dàng, mà cũng đắng cay, đau buồn, đem lại những xúc cảm mênh mang cho người đọc từ đầu đến cuối.

  4. Miki Chan

    Trái với những câu chuyện tình cảm lãng mạn thường thấy, Giã từ nước mắt mang nặng dấu ấn của tình mẫu tử hơn và cũng chính tình mẫu tử này là nền tảng xây dựng toàn bộ câu chuyện, đưa 2 nhân vật chính đến gần nhau. Tình tiết truyện gần như rất khó đoán trước được, ngay khi ta cảm thấy mọi truyện bắt đầu tốt đẹp dần, Linda Howard lại đưa 2 nhân vật chính đứng trước những thách thức mới về niềm tin dành cho nhau liệu có vượt qua được những nghi kỵ chết người? Ta cũng không thể đoán trước liệu sau một hành trình dài đầy gian khổ và nước mắt, Milla có tìm lại được đứa con đã đánh mất? Tất cả những gì mình có thể nói chỉ là đây là một cuốn truyện giàu cảm xúc, đam mê, gay cấn từ đầu đến cuối và tạo được nhiều dư âm không thể bỏ qua của Linda Howard.

  5. Trang Jenny

    Một câu chuyện thật sự không thể bỏ qua của Linda Howard. Một câu chuyện lãng mạn tất nhiên không thể thiếu đi tình yêu. Nhưng chuyện đáng để ta suy ngẫm ở đây là một tình yêu vô bờ bến của một người mẹ đã giành ra hơn mười năm cuộc đời mình tìm lại đứa con trai bị bắt cóc, một người mẹ với niềm tin không gì lay chuyển được rằng đứa con trai bé bỏng luôn ngoài kia.
    Sự kết hợp giữa một Milla luôn tự mình mạnh mẽ kiên cường suốt những năm tháng một mình tìm con, một Diaz tưởng như lạnh lùng, khắc nghiệt nhưng giàu lòng trắc ẩn, tình yêu giữa hai con người tưởng như không có mấy điểm chung nhưng lại viết lên một câu chuyện tình cảm động.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button