Hiệu Cầm Đồ Số 8

(4 đánh giá của khách hàng)

Hiệu cầm đồ số 8 được coi là cuốn tiểu thuyết thành danh của Thâm Tuyết, cũng là tác phẩm đại diện của cô. Vào năm 2004, tiểu thuyết đã được Đài Loan cải biên thành phim truyền hình dài tập 116 tập, công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Danh mục:

Được chọn là ông chủ thứ 2 của Tiệm cầm đồ số 8, vì muốn đem hạnh phúc cho vợ và con nên anh đồng ý đem “cầm” đi tình yêu Đời Đời Kiếp Kiếp của mình. Về sau, Hàn Nặc bị ảnh hưởng bởi tình yêu – vật được người khác cầm – nên đã động lòng với cô gái trợ thủ cho anh là A Tinh, dẫn đến một kết cuộc được dự đoán trước là sẽ bi thảm…

Hiệu cầm đồ số 8 được coi là cuốn tiểu thuyết thành danh của Thâm Tuyết, cũng là tác phẩm đại diện của cô. Vào năm 2004, tiểu thuyết đã được Đài Loan cải biên thành phim truyền hình dài tập 116 tập, công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Ngôi sao điện ảnh Lưu Đức Hoa, độc giả trung thành của Thâm Tuyết, từng phát biểu: “Quen Thâm Tuyết, tôi càng thêm đam mê văn học. Đọc Hiệu cầm đồ số 8, tôi càng thêm khâm phục Thâm Tuyết”. Lưu Đức Hoa cũng từng bày tỏ rất muốn chuyển thể Hiệu cầm đồ số 8 thành phim điện ảnh và đảm nhiệm vai nam chính.

Hiệu cầm đồ số 8 đã ra đời được hơn mười năm, song mỗi lần tái bản, đều có tên trong danh sách best-seller, điều đó đã chứng tỏ được sức hấp dẫn dài lâu của tác phẩm.

4 đánh giá cho Hiệu Cầm Đồ Số 8

  1. Khuê Mẫn

    Mình ấn tượng với quyển sách này ngay từ cái bìa, quá hút mắt, quá đẹp. Lật giở từng trang sách thì quyển sách không khiến mình thất vọng chút nào, nó nói ra lòng tham của con người, có lẽ vậy. Nhân vật thì khá bất ngờ, chị nữ chính lúc đầu thấy khá thương rồi sau lại vừa thương vừa ghét, rồi cái ghét lại thấy thương chị nhiều hơn, Còn nam chính thì lúc đầu dường như đã không nhận ra đc tình yêu của người vợ, rồi sau anh đã đánh đổi để lấy lại được tình yêu…….

  2. Chi Bê

    “hiệu cầm đồ số 8”. Nghe tên truyện đã thấy bí ẩn và quả thực khi đọc nó, dù thấu hiểu nhưng vẫn tò mò, vướng mắc. Với cửa hiệu cầm đồ này, bạn có thể cầm cố bất cứ cái gì, chân, thận, mắt thậm chí cả khứu giác, linh hồn. Để có được cuộc sống tốt hơn, con người chấp nhận trả giá tất cả. Những tưởng khôn ngoan nhưng cuối cùng vẫn mất tất cả. Câu truyện khiến ta lặng đi, có phần sợ hãi. Song hành với những điều này là câu truyện tình yêu của Tinh và ông chủ, nó khiến ta thích thú vì ta chưa gặp điều này bao giờ.

  3. Huỳnh Nhi

    Cuốn sách có nội dung lạ lẩm, lôi cuống người đọc. Mang chút “Ão diệu”, có ý nghĩa nhân văn cao.Là ngôn tình nhưng không mùi mẫn lãng mạn, mơ mộng đôi khi lại bất ngờ và sợ hãi. Nói chung là Khá hay, Đáng đọc, nhưng chương một giới thiệu khá dài dòng khiến lúc mới đọc em có chút nhàm chán, và chả biết trọng tâm là ai và là cái gì. Bỏ qua ý kiến riêng của em thì mọi thứ rất tuyệt nhất là việc xây dựng nhân vật, rất lạ đoạn đầu cứ như nhân vật phản diện ấy nhưng đọc rồi mới thấy bên trong cái phản diện đó là nhưng nỗi cô đơn, suy tư, và sự lương thiện không mấy ai biết.

  4. Tú Linh

    Một cốt truyện rất lạ, từ đầu có vẻ mang màu sắc không tưởng nhưng càng đọc càng thấy rất đời, rất thấm thía, thậm chí không dưới một lần phải buông sách xuống để dòng cảm xúc đỡ dồn dập, để suy ngẫm. Nhân vật cũng rất lạ, nhân vật nữ chính từ đầu thì thấy thương, sau thì ghét cay ghét đắng, cứ tưởng là nhân vật phụ, nhưng lại trở thành nhân vật nữ chính lúc nào không biết, rồi lại chiếm được thiện cảm của mình lúc nào không biết…

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button