Khu Vườn Bí Mật

(4 đánh giá của khách hàng)

Khu vườn bí mật là một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng và trong sáng về một cô bé mồ côi tên là Mary, một đứa trẻ cáu kỉnh, khó chiều, nhưng thiên nhiên và tình bạn đã làm thay đổi con người của nó. Một khu vườn bí ẩn bị bỏ hoang, chính nó đã gắn kết tình bạn của ba đứa trẻ với nhau, câu chuyện này chính là “một câu chuyện về khám phá bản thân, tìm thấy tình bạn và tác dụng hàn gắn của thiên nhiên”. Thêm vào đo cuốn sách có bìa rất hấp dẫn, cuốn hút người đọc từ cái nhìn đầu tiên.

Danh mục:

Tất cả những ai đã đọc Khu Vườn Bí Mật đều sẽ công nhận đây không hẳn là một tác phẩm văn học thiếu nhi. Ngược lại, cuốn sách được viết ra dường như để dành cho người lớn, những người đã trải nghiệm và có thể đã quên một thời ấu thơ trong trẻo, thánh thiện và nhiệt thành với những niềm vui nho nhỏ.

Khu Vườn Bí Mật kể một câu chuyện về khu vườn bị khóa kín suốt 10 năm trời, cho đến khi được Mary, Colin, Dickon đánh thức và hồi sinh với tình yêu và sự chăm sóc thân thiện.

Khu vườn sống lại cùng với những thay đổi của những người xung quanh. Mary không còn là một tiểu thư ngang ngược. Colin rũ bỏ những tuyệt vọng về sức khỏe để tự hào tuyên bố “sẽ sống mãi”. Và như thế, trang viên sáng bừng sức sống con trẻ bởi tình yêu cuộc sống.

Nhân vật của Khu Vườn Bí Mật sống động trong từng trang giấy với những nét đẹp của thời đại, với tính cách và con người lãng mạn nhưng cũng đầy phóng khoáng của phương Tây.

Khu Vườn Bí Mật tựa như một chuyện kể giản dị về cuộc sống, hé mở những cánh cửa đã đóng chặt của một đời người bằng phép màu đến từ cuộc sống mang tên tình yêu.

Cuốn sách là tác phẩm nổi tiếng nhất của Frances Burnett, ra đời cách đây hơn một thế kỷ, mang cảm hứng lãng mạn của thời đại mà bà đã sống nhưng vẫn sống động với thời gian bởi những giá trị thuần khiết về ngôn ngữ và tình cảm.

4 đánh giá cho Khu Vườn Bí Mật

  1. Nguyen Dang Thanh

    Có thể nói đây là một trong những truyện thiếu nhi hay nhất mình từng đọc. Đọc truyện, cảm tưởng như mình đang được hít khí trời tươi mát, đang được lớn lên, khỏe mạnh từng ngày cùng với nhân vật trong truyện.
    Nếu một đứa trẻ không có một khu vườn cho riêng mình, hãy mua tặng nó Khu vườn bí mật. Nó sẽ được lớn lên trong không khí của mùa xuân, của cây cỏ tràng ngập trong từng trang sách.
    Lối hành văn lôi cuốn, nội dung đầy ý nghĩa, cuốn sách không chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, những người đọc lớn tuổi cũng có thể tìm về tuổi thơ, nhìn thấy hình bóng mình trong từng trang sách.
    Mình hi vọng những người làm cha làm mẹ sẽ đọc được quyển sách này, để cho con mình một môi trường sống thích hợp, thay vì suốt ngày được bao quanh bởi đồ công nghệ.

  2. Mỹ Ngọc

    Khu vườn bí mật cùng với Cánh buồm đỏ thắm là bộ đôi tác phẩm thiếu nhi mà mình thích nhất. Tuy của 2 tác giả khác nhau nhưng nội dung của 2 tác phẩm có vẻ gì đó luôn bổ sung cho nhau, đọc xong Cánh buồm đỏ thắm là rinh ngay Khu vườn bí mật về. Bìa tác phẩm đẹp quá đi :((. Mình thích cái màu và cả cái nét vẽ với nội dung của hình vẽ nữa. Nội dung tác phẩm nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại có thể chạm sâu vào trái tim người đọc, khiến họ phải trăn trở, suy nghĩ về mỗi khu vườn bí mật của chính mình. Thêm vào đó, thiên nhiên được miêu tả vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp, nhưng cũng không mất đi vẻ hoang sơ và tự nhiên của nó. Cho tác giả và tác phẩm 5 sao luôn.

  3. Ruby Gitsune

    Hành trình từ thay đổi nhận thức và thay đổi cả con người của Mary Lennox qua ngòi bút tài hoa của Frances Hodgson Burnett được miêu tả theo một trình tự tưởng ngẫu hứng mà vô cùng tự nhiên. Và quá trình tìm ra Khu vườn bí mật tới việc nuôi lớn nguồn sống trong đó vừa ngẫu nhiên mà vừa hợp lý. Từ đó tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, việc hồi sinh khu vườn cũng như là hồi sinh, nhen nhóm sức sống tưởng như đã lụi tàn trong Colin, trong ông chủ của trang viên Misselthwaite… Đồng thời cũng mang đến sức sống mùa xuân cho những con người khác xung quanh cô bé… Tất cả, tất cả đều như một Phép màu của Định mệnh.

  4. Linh Võ

    Đây là một cuốn sách khá hay dành cho trẻ em nhưng cũng rất phù hợp với người lớn. Nếu như bạn đã xem qua phim thì cũng nên đọc qua cuốn sách này vì phim chưa thể diễn tả được hết những gì được viết trong truyện. Vì sự vô tâm của người lớn mà Mary – nhân vật chính trong truyện, đã trở thành một cô bé ương ngạnh, ngang bướng và em gần như đã mất đi tuổi thơ, cho đến khi em được đến tòa lâu đài của chú mình và biết đến khu vườn bí mật.
    Câu chuyện không chỉ là phép màu dành cho trẻ em mà còn là dành cho người lớn chúng ta, những người đã và đang rời xa tuổi thơ của mình!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button