Cuốn sách như một nốt nhạc trầm lắng giữa cuộc sống xô bồ, vội vã ngoài kia. Một khoảng lặng để dừng lại nghỉ ngơi, suy ngẫm, để nhớ và để yêu, trân trọng những con người, sự việc xảy ra xung quanh, không còn keo kiệt với bản thân vào những suy nghĩ vặt vãnh và hào phóng với những nhu cầu không chính đáng vì mỗi giây phút chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, tại nơi nào đó, ở cùng ai đó, đang làm một việc gì đó…
Những câu chuyện không mới nhưng đủ để đọng lại trong ký ức người đọc những bài học, những thông điệp về cuộc sống. Cuốn sách như một nốt nhạc trầm lắng giữa cuộc sống xô bồ, vội vã ngoài kia. Một khoảng lặng để dừng lại nghỉ ngơi, suy ngẫm, để nhớ và để yêu, trân trọng những con người, sự việc xảy ra xung quanh, không còn keo kiệt với bản thân vào những suy nghĩ vặt vãnh và hào phóng với những nhu cầu không chính đáng vì mỗi giây phút chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, tại nơi nào đó, ở cùng ai đó, đang làm một việc gì đó… đều là một món quà của tạo hóa và hãy tin rằng mỗi ngày đều là ngày đặc biệt như chính thông điệp mà cuốn sách mang đến.
Huỳnh Mậu –
Những câu chuyện không mới nhưng đủ để đọng lại trong ký ức người đọc những bài học, những thông điệp về cuộc sống. Cuốn sách như một nốt nhạc trầm lắng giữa cuộc sống xô bồ, vội vã ngoài kia. Một khoảng lặng để dừng lại nghỉ ngơi, suy ngẫm, để nhớ và để yêu, trân trọng những con người, sự việc xảy ra xung quanh, không còn keo kiệt với bản thân vào những suy nghĩ vặt vãnh và hào phóng với những nhu cầu không chính đáng vì mỗi giây phút chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, tại nơi nào đó, ở cùng ai đó, đang làm một việc gì đó… đều là một món quà của tạo hóa và hãy tin rằng mỗi ngày đều là ngày đặc biệt như chính thông điệp mà cuốn sách mang đến.