List phim hayPhim Theo chủ đề

12 phim hay về Châu Phi đáng xem

Châu Phi từ lâu trong mắt chúng ta luôn là khu vực khắc nghiệt với ánh nắng man dại và cái nóng nung người. Tuy nhiên trong 12 phim hay về Châu Phi bạn sẽ thấy một Châu Phi hoang dại và đẹp đến lạ thường, đồng thời ca ngợi sự thích nghi phi thường con người trong điều kiện thiên nhiên đầy bất lợi nhưng vẫn sống vô tư trước mọi khó khăn, gian khổ.

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười

Bối cảnh của bộ phim, nói về hoang mạc Nam-bi và Kalahari, một khu vực khắc nghiệt với ánh nắng man dại và cái nóng nung người.Tưởng chừng như chẳng có loài vật nào có thể tồn tại,nhưng thực tế, có rất nhiều loài vật đã thích nghi được với cuộc sống khó khăn. Và cả con người, những người Bushmen qua hàng nghìn năm tiến hóa để tồn tại được ở Kalahari,họ đúng là những người vô tư nhất thế giới.

Phép Thuật Bảo Vệ (2004)

Moolaadé còn gọi là (Phép Thuật Bảo Vệ) là một bộ phim năm 2004 của nhà văn và giám đốc Senegal Ousmane Sembène. Nó đề cập đến chủ đề tàn sát bộ phận sinh dục nữ, một thực tế phổ biến ở một số nước châu Phi, từ Ai Cập đến Nigeria. Bộ phim tranh luận mạnh mẽ với thực tế, miêu tả một phụ nữ làng, Collé, người sử dụng moolaadé (bảo vệ ma thuật) để bảo vệ một nhóm các cô gái. Cô bị người dân phản đối, họ tin rằng cần thiết phải cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ, mà họ gọi là “thanh lọc”. Đối với người ngoài, hành động được gọi là “cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ” thường gây sốc. Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ phận sinh dục của phụ nữ. Theo truyền thống, nó được cắt bằng một tấm sắt hoặc một con dao, sau đó khâu lại bằng một cái gai. Không có thuốc gây mê trong toàn bộ quá trình cắt, và khử trùng không triệt để. Bác sĩ phụ khoa Rosemary Mburu của Kenya ước tính rằng có đến 15% các cô gái bị cắt đã chết do mất máu hoặc nhiễm trùng vết thương. Ngay cả những cô gái sống sót cũng sẽ chịu đựng nỗi đau cả đời.

Xa Mãi Châu Phi

Karen Dinesen nhớ lại cuộc đời của cô ở Châu Phi, năm 1913. Cô là một phụ nữ Đan Mạch giàu có độc thân chưa được lập gia đình bị người yêu người Thụy Điển bỏ rơi. Cô đã đi đến Đông Phi để gặp anh trai người yêu, Baron Bror Blixen (Klaus Maria Brandauer) và cưới anh ta. Bror quyến rũ Dinesen, họ dự định thành lập một trang trại chăn nuôi bò sữa. Trên đường đến Nairobi, cô gặp Denys Finch Hatton (Robert Redford), một thợ săn tiền thưởng lớn ở địa phương.

Karen và Bror cưới nhau. Khi cô ấy biết được rằng Bror đã thay đổi kế hoạch đã thỏa thuận của họ, thay vì đó thành lập một trang trại cà phê. Sự quan tâm của anh dành cho việc săn bắn nhiều hơn là quản lý trang trại.

Sau một số thỏa thuận nữa, Bror đồng ý quản lý trại trong khi cô điều trị Salvarsan ở Đan Mạch. Khi cô trở lại, anh ta vẫn tiếp tục với cuộc dã ngoại, họ bắt đầu sống riêng rẽ và sau đó ly dị.

Mối quan hệ giữa Karen và Denys phát triển và anh ấy đến sống với cô. Nhưng Denys nói với cô rằng anh không muốn bị rằng buộc bởi hôn nhân mà chỉ muốn sống với cô và rằng hôn nhân không quan trọng đối với mối quan hệ của họ.

The First Grader

Bộ phim “The First Grader”, dựa trên cuộc đời có thật của ông lão Kimani, dù đã 84 tuồi nhưng vẫn quyết tâm đăng ký học sau khi chính phủ Kenya ban sắc lệnh miễn phí cho bậc tiểu học vào năm 2003. Song song với quá trình lên lớp ở thời điểm hiện tại, thông qua hồi tưởng của Kimani, bộ phim còn mô tả lại quãng thời gian khắc nghiệt trong quá khứ khi Kenya còn là thuộc địa của nước Anh.

Khách Sạn Rwanda

Hotel Rwanda” nói về cuộc tàn sát ở xứ Rwanda Nam Phi trong cuộc nội chiến giữa hai sắc tộc, Tustsi và Hutu tranh dành quyền lực tại quốc gia này, khiến cho hàng triệu người bị thảm sát.

Lời nói dối ngọt ngào

Một chàng trai trẻ và ba người bạn đã trúng một giải xổ số. Họ quyết định tái định cư ở Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến Sudan. Lần đầu tiên bước vào thế giới hiện đại, họ đã gặp một người phụ nữ Mỹ được giao nhiệm vụ giúp họ kiếm việc làm. Tuy nhiên, chàng thanh niên trẻ ấy không chỉ vật lộn với cuộc sống mới để thích nghi, mà là cảm giác tội lỗi của mình khi đã bỏ rơi người em trai.

The Endless Summer

Tác phẩm điện ảnh The Endless Summer được quay dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Bruce Brown. Bộ phim này được công chiếu ra mắt khán giả vào năm 1966.

Đúng như tiêu đề của bộ phim, nội dung của The Endless Summer làm về đề tài lướt ván đã đưa người xem đến với những bờ cát trải dài đến tận vùng đất Hawaii xinh đẹp, hay những bãi biển hoang sơ ở New Zealand, Nam Phi,…

Chặng Đường Dài Đến Tự Do

Một kí sự về cuộc đời của Nelson Mandela từ thời thơ ấu của mình trong một ngôi làng ở nông thôn đến lúc được nhậm chức là tổng thống đầu tiên của Nam Phi.

Nữ hoàng cờ vua

Queen of Katwe được đạo diễn Ấn Độ Mira Nair dàn dựng theo cuốn sách cùng tên viết về Mutesi của nhà văn Mỹ Tim Crothers.

Phim là câu chuyện cuộc đời của Phiona Mutesi (18 tuổi), từ lúc cô không được đến trường, phải đi bán ngô cùng mẹ trên đường phố Uganda, cho tới khi trở thành đại kiện tướng cờ vua hàng đầu thế giới.

Nửa Mặt Trời Vàng

Olanna đã được tác giả xây dựng thành biểu tượng của người phụ nữ Nigeria truyền thống, còn người chị song sinh của cô, nàng Kainene chính là hiện thân của một phụ nữ mới, vượt qua những giới hạn mà xã hội Nigeria những năm 50-60 của thế kỷ trước đã dành sẵn cho phụ nữ. Hai chị em thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, tốt nghiệp đại học ở London, hấp thụ nền văn hóa Tây phương. Nàng Olana với nhan sắc tuyệt vời đã chọn cho mình chàng Odenigbo – một trí thức trẻ, nhiệt tâm yêu nước, có ý chí cách mạng, lòng nhân đạo. Còn Kainene, sống trong xã hội da màu từng bị đặt dưới sự bảo hộ của chính quyền thuộc địa Anh, Pháp, nàng đã tự xây dựng cho mình quyền tự do chọn lựa và tự quyết định cuộc đời mình. Mối tình của Kainene với Richard, chàng thanh niên da trắng khác hẳn với những gì chúng ta đã đọc trước đây, khi người đàn ông da trắng mang người phụ nữ da màu vào trong cái xã hội mà anh ta đã quen thộc và người phụ nữ như loài tầm gửi luôn luôn ở cương vị phục tùng. Trong “Nửa mặt trời vàng” là ngược lại: Kainene đã mang Richard vào thế giới của nàng, nơi mà nàng đã tự xây đựng được quyền hành, thế lực và nàng chính là người che chở cho chàng.

Vị Vua Cuối Cùng Của Scotland

Châu Phi, những năm đầu thập niên 70, tướng Idi Amin đã thực hiện thành công cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống dân cử Milton Obote rồi trở thành nhà độc tài thống trị đất nước Uganda. Từ Scotland bay sang dẫn đầu một phái đoàn hoạt động cứu trợ y tế, bác sĩ Nicholas Garrigan vô tình trở thành người được nhà độc tài tin dùng như một cố vấn đặc biệt kiêm bác sĩ riêng. Lúc đầu, ông thấy mình trở thành nhân vật quan trọng trong chính quyền Amin, nhưng rồi bác sĩ Garrigan thức tỉnh. Ông ngỡ ngàng nhận thấy mình đã ngu xuẩn đóng vai kẻ tòng phạm trong các quyết định kinh hoàng của Idi Amin khiến rất nhiều cảnh tang thương đã diễn ra làm hơn 300.000 người dân phải chết. Trong khi cố gắng sửa sai và tìm cách thoát khỏi Uganda, vị bác sĩ trẻ này gặp tai ương vì lỡ dan díu với một trong những người vợ của Amin…

Gorillas in the Mist

Phim kể về một phụ nữ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những chú khỉ đột mà cô yêu quý. Dian Fossey chiến đấu để bảo vệ những chú khỉ đột châu Phi khỏi nạn tuyệt chủng do những kẻ săn trộm gây ra. Là một con người tự tin, đầy nhiệt huyết cũng như hoạt động độc lập, cuộc sống của Fossey và những chú khỉ đột tràn ngập hiểm nguy. Họ trở thành những người bạn, những người bảo vệ cho nhau. Weaver đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn Dian Fossey.

John Vu

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 11, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tám 11, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button