Tình yêu

Tản mạn về tình yêu

Tình yêu là đề tài muôn thuở,đã không có biết bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bộ phim viết về tình yêu. Tình yêu có nhiều vị ngọt đắng khác nhau do cảm nhận của nhiều người, có khi là vị ngọt đắng của sô cô la, vị đắng của cà phê, vị ngọt của kẹo, và nhiều nhiều mùi vị, màu sắc khác do cảm nhận của từng người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cảm giác khi yêu một người thật sự như thế nào có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bởi vì mỗi tình yêu điều mang hương vị, màu sắc khác nhau. 

Tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, giống như muốn tạo ra tiếng vỗ tay thì hai bàn tay phải vỗ vào nhau, một bàn tay không thể tạo ra tiếng vỗ tay. Chúng ta có thể yêu đơn phương ai đó là quyền của chúng ta nhưng có lẽ đó chưa phải là tình yêu. Tình yêu là sự đồng điệu hai tâm hồn, thấu cảm và tin tưởng lẫn nhau.

Thiết nghĩ, trong tình yêu cần nhất là sự chân thành bởi vì nếu tình yêu đó nảy mầm bằng sự tính toán, bằng sự lừa lọc thì nó không thể tồn tại lâu dài. Và một điều quan trọng nữa đó là sự tôn trọng lẫn nhau và cho nhau nhưng khoảng thời gian riêng, bởi ai cũng cần cho mình những phút lắng lòng, những không gian riêng để hiểu bản thân mình thêm.

Và tình yêu cũng mang tính thất thường, có thể hôm nay bạn yêu người đó, nhưng một lúc nào đó, cảm xúc tình yêu không còn nữa tự nhiên tình yêu sẽ hết và không cho ta một lý do. Vậy nên, trong tình yêu chúng ta cũng nên học cách buông bỏ khi thích hợp. Hãy cho tình yêu một đôi cánh tự do, càng giữ chặt, càng cố níu kéo cũng chẳng được gì. Đừng quá cố chấp trong tình yêu, bởi vì chỉ cần suy nghĩ trong hàng tỷ người còn lại sẽ có hơn một người thích bạn, cứ thử dùng trái tim cảm nhận, hạnh phúc đích thực sẽ đến.

 

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 23, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018
Back to top button