List sách hay

5 quyển sách ngôn tình đẫm nước mắt

Có rất nhiều tác phẩm đã tạo ra được một thế giới rõ rệt, đưa người xem bước hẳn vào đó để hòa mình và trải nghiệm những cảm xúc cùng nhân vật.

Tiểu thuyết ngôn tình là thể loại sách chiếm được tình cảm của người đọc, đặc biệt là giới trẻ, qua lối hành văn hoa mỹ, lãng mạn, bay bổng và thậm chí, có phần hơi ảo tưởng.

Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà ngôn tình lại thiếu đi tính thực tế và chất chân thực của đời sống. Có rất nhiều tác phẩm thuộc thể loại này đã tạo ra được một thế giới rõ rệt, hiển hiện, đưa người xem bước hẳn vào đó để hòa mình cùng với nhân vật và trải nghiệm những cảm xúc cùng họ. Đó chính là lý do vì sao mà có những quyển sách ngôn tình có thể khiến hàng triệu khán giả bật khóc.

Hãy cũng điểm qua một số tác phẩm có khả năng lấy đi nước mắt của người xem như thế:

Tình yêu thứ ba – Tự do hành tẩu

Câu chuyện tình yêu dày vò và nhiều day dứt kéo dài hàng chục năm của cô nàng Trâu Vũ và anh chàng Lâm Khải Chính đã khiến nhiều người đọc phải rơi lệ ngay từ những trang đầu tiên.

Xoáy sâu vào những hiểu lầm, nông nổi, giận hờn, Tình yêu thứ 3 khai thác những góc nhìn độc đáo về đời sống đô thị Trung Quốc, để từ đó khái quát hóa cuộc sống vội vã, dồn dập của những người trẻ.

Cụm từ “tình yêu thứ 3” được nhắc đi nhắc lại trong truyện để nhấn mạnh sự bất lực, cô đơn của Trâu Vũ, từ đó mang đến sự đồng cảm cho người xem. Đặc biệt, kết cục của Tình yêu thứ 3 chính là một trong những thứ khiến khán giả phải khóc nhiều nhất, bởi nó cho người ta thấy cuộc đời thực không hề giống trong cổ tích, và những người yêu nhau say đắm dù có níu kéo đến mấy đôi khi cũng phải chịu cảnh rời xa nhau.

Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình

Đây là tác phẩm thuộc thể loại được gọi là “ngược tâm”, luôn dày vò khán giả bằng những bức bối, xung đột, đau khổ của các nhân vật trong truyện. Thất tịch không mưa xoay quanh những nỗ lực gắn kết và yêu nhau của hai anh em nuôi sống trong cùng một mái nhà Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ.

Lời văn của tác phẩm này dù nhẹ nhàng, dìu dặt nhưng lại phác họa một bức tranh đau đớn vô cùng về tình yêu. Đặc biệt, những lật mở đằng sau mối quan hệ thực sự của họ được khơi dần ở những phần sau của quyển sách là điểm mấu chốt khiến độc giả phải “càng đọc càng khóc”, và khi cái kết của quyển sách này khép lại, hẳn nhiều người đã phải nức nở vì thương cảm cho số phận oan nghiệt và trớ trêu của hai nhân vật chính.

Hẹn đẹp như mơ – Phi Ngã Tư Tồn

Nói về những tác giả lấy đi nhiều nước mắt của độc giả, không thể không nhắc đến Phi Ngã Tư Tồn, và Hẹn đẹp như mơ chính là quyển sách mang phong cách đặc trưng nhất của tác giả này.

Quyển sách đã thành công trong việc kể lại được một chuyện tình tay ba lãng mạn, đẹp đẽ, mơ mộng nhưng cũng lắm đau thương giữa cô gái Giai Kỳ và hai chàng trai Chính Đông, Hòa Bình. Sự pha trộn giữa hiện thực và hư ảo khiến cả nhân vật và người xem dường như đều bị lạc trong cái biển cảm xúc của chính mình, rồi từ đó trở nên hoang mang, giận dữ, buông xuôi, đau khổ, và dĩ nhiên sẽ không thể tránh khỏi chuyện bật khóc.

Tác phẩm khép lại với một cái kết không hề tròn trịa mà mang theo rất nhiều tiếc nuối, khiến người xem dù sau khi đã xem xong vẫn luôn bị ám ảnh và thương cảm cho nhân vật mà mình yêu quý.

Từng thề ước – Đồng Hoa

Gần như không có bất cứ người đọc ngôn tình nào có thể kìm được nước mắt khi đọc Từng thề ước, bởi tác phẩm đã kể lại một câu chuyện quá ấn tượng và cảm động về chuyện tình của hai nhân vật Xi Vưu và A Hành. Cách dẫn dắt tình tiết, vấn đề của nhà văn Đồng Hoa vừa dồn dập, dữ dội lại vừa nhẹ nhàng, êm ái như một dòng suối.

Người xem cứ liên tục phải xót thương, thắc mắc, tức giận, đau buồn giúp nhân vật trước những sự kiện của liên tục ập đến không chống đỡ nổi. Bên cạnh đó, cách xây dựng nội dung dựa trên bối cảnh thời thượng cổ và một chút phong cách thần tiên càng lam cho câu chuyện trở nên bay bổng, lãng mạn hơn. Và dĩ nhiên, cái kết thiếu trọn vẹn và không mấy vui vẻ của Từng thế ước cũng là nhân tố làm khán giả rơi nước mắt.

Anh có thích nước Mỹ không – Tân Di Ổ

Quyển sách nổi tiếng này không chỉ chinh phục người xem bằng sự trong trẻo của nhân vật chính Trịnh Vi, sự phong phú trong nội dung mà còn vì những mối quan hệ “nghiệt ngã” của các nhân vật với nhau.

Chỉ riêng câu hỏi “Anh có thích nước Mỹ không” mà Trịnh Vi luôn đau đáu bao nhiêu năm cũng đủ để khán giả thương cảm đến bật khóc. Số phận của một người phụ nữ xinh đẹp như Trịnh Vi trớ trêu thay lại vận đúng vào câu “hồng nhan bạc phận”, và cũng chính vì vậy mà suốt mấy trăm trang của quyển sách, cuộc đời cô chưa bao giờ nếm trải được thứ gì gọi là bình yên. Dù có rất nhiều chàng trai đi qua cuộc đời cô, nhưng khi kết thúc, mọi thứ gần như vẫn chỉ là hư ảo, không nắm bắt được.

Tần Di Ổ đã thành công một cách xuất sắc khi ghi lại quãng đời thanh xuân ấy một cách nhẹ nhàng, sống động, dù rực rỡ nhưng không màu mè, ám ảnh một cách đầy bi thiết.

Lukas Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button