8 quyển sách hay về mùa đông tuyệt hay

Mùa đông luôn là đề tài hấp dẫn và đầy lãng mạn cho giới văn sĩ bởi vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như giao thời năm mới luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc lạ thường. 8 quyển sách hay về mùa đông này với nhiều câu chuyện khác nhau sẽ cho người đọc nhiều chiêm nghiệm và suy ngẫm về cuộc sống.
Trận Đấu Mùa Đông

Đến một ngày, họ biết cha mẹ họ từng theo Kháng chiến, đã bị tàn sát mười lăm năm trước dưới tay hội Phalange, nhóm độc tài đang thống trị quốc gia.
Cả bốn liền trốn khỏi trường nội trú, lao vào miền rừng núi giữa mùa đông lạnh giá.
Cuộc chiến của họ sẽ như thế nào khi sau lưng là sự truy đuổi của bầy quái vật, lũ “cẩu-nhân”, còn phía trước là trận đấu sinh tử để giành lại tự do?
Cửa Sổ Mùa Đông

Cửa Sổ Mùa Đông tập hợp các bài viết của nhiều tác giả trẻ, hi vọng sẽ mang lại cho bạn đọc những cảm nhận thú vị hơn về mùa đông.
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Hiện thực muôn vàn khó khăn đã khiến cô quyết định dùng những đồng xèng này để đổi lấy cơ hội tiếp tục học hành. Đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch vật chất nhưng một cách vô thức, trong trái tim cô đã dần chan chứa bóng hình anh.
Cô không biết tại sao mình lại thích anh, mà thích một người, đâu cần lý do. Cảm giác rung động tinh tế này đơn giản chỉ là tình cảm không thể kìm nén. Trong lúc anh suy sụp, cuộc đời giống một trời đầy tuyết, cô đã nguyện làm lò sưởi ấm áp, làm tan chảy giá lạnh trong anh…
Trong cuộc sống, có lẽ thực sự cần đến chữ “duyên”. Mặc dù ban đầu, anh chỉ là sự lựa chọn trong lúc túng quẫn cùng đường của cô, nhưng thực ra, số phận đã lặng lẽ an bài tất cả. “Số phận đã định” – Lam Tố Hinh vô cùng tin tưởng vào bốn chữ này. Ngoài điều này ra thì không gì có thể giải thích được cho sự gặp gỡ giữa cô và Anh Hạo Đông.
Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài là bản tình ca dành tặng cho những cô gái có một nửa của mình là những chàng trai súng vác trên vai đầu đội sao trời, dành tặng cho những chàng trai có một nửa trái tim yêu dành cho Tổ quốc và một nửa trao tặng người thương.
Người ta quen gọi những ngày lạnh là Mùa Đông
Còn anh thì gọi mùa Đông là mùa nhớ
Dẫu anh không ở bên cạnh em nhắc nhở
Nhưng trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé em!
“… Anh không bao giờ quên được, vào một buổi tối tuyết rơi đầy trời, anh đã nhìn theo đoàn tàu đưa Hà Tiêu dần dần rời xa anh ra sao.
Điều duy nhất mà anh có thể làm khi đó là, mệt mỏi nằm ngửa trên mặt đất, nhìn sắc đêm điểm xuyết những hoa tuyết trắng muốt vương khắp đất trời, đen thẳm mà lấp lánh sáng ngời, hệt như đôi mắt Hà Tiêu của anh.”
Mùa Đông Huyền Bí

Một bức tranh của mùa đông hiện lên sinh động như những thước phim hoạt hình ngộ nghĩnh, vui tươi cùng những sinh vật bé nhỏ giữa một thế giới trong trẻo và tinh khiết…
Tìm Nhau Giữa Mùa Đông

Không hẳn là những câu chuyện viết về “mùa Đông” thành phố, hay “mùa Đông” phố biển, “mùa đông” phố núi… Mà là về “mùa Đông” trong lòng người. Những “mùa Đông” buồn bã chẳng ai muốn phải trải qua thời trẻ tuổi. Nhưng đó cũng là thời điểm họ học được cách mở lòng, đấu tranh vì những gì đáng giá, chấp nhận sự thật, thậm chí là buông bỏ… để tìm thấy hơi ấm cho mình. Nên kết thúc những câu chuyện, chẳng còn ai phải cô đơn nữa. Chẳng còn “mùa Đông” nào nữa.
Mùa Đông Ấm Áp

Ashen Winter – Mùa Đông Xám

Vnwriter
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:
- 5 quyển sách giúp bạn “xốc” lại tâm hồn và đánh thức bản thân
- Những quyển sách hay nhất của Henry Ford
- 6 sách hay về giấc mơ cung cấp nhiều chất liệu tư duy cho mọi độc giả