List sách hayTrích dẫn sách

Trích dẫn sách Cuốn Theo Chiều Gió

Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế.

1. Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó.

2. Ngày mai là một ngày mới.

3. Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn.

4. Khó khăn sẽ tạo nên hoặc hủy hoại con người

Xem giá bán

5. Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế.

6. Lời xin lỗi, cứ mỗi lần bị trì hoàn, nó lại càng trở nên khó khăn hơn để nói ra, và cuối cùng là không thể.

7. Cho đến khi bạn đánh mất đi danh tiếng, bạn sẽ không bao giờ nhận ra gánh nặng hay tự do thực sự là gì.

8. Lời xin lỗi, cứ mỗi lần bị trì hoàn, nó lại càng trở nên khó khăn hơn để nói ra, và cuối cùng là không thể.

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Một 29, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Một 29, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button