Người Bệnh Cuối Ngày

(1 đánh giá của khách hàng)

…”Nghề y chính là một thứ nhắc nhở “cận nhân tình”. Toa thuốc không chỉ là toa thuốc. Mũi kim tiêm không chỉ là mũi kim tiêm. Cái ống nghe áp vào tim người khác đâu chỉ nghe thuần nhịp đập (nếu chỉ thế thì cái máy sốc tim làm bệnh nhân giật đùng đùng, giãy nảy lên ắt sẽ hay ho hơn ông bác sĩ mất rồi). Không “cận nhân tình”, nghề gì e cũng hỏng…

Danh mục:

Người Bệnh Cuối Ngày là tập bút ký của bác sỹ Lê Đình Phương với ba mảng chủ đề: Các ghi chép y học; các bút ký du lịch và các tùy bút âm nhạc.

Nhận định:

…” Là một thầy thuốc tận tụy với bệnh nhân, một người viết văn và là kẻ cầm máy ảnh tài hoa, BS.Lê Đình Phương đã cho tôi thấy những điều mà tôi đã không thấy ở Boston hay San Francisco, dù tôi đã đến đó nhiều lần. Anh đã chỉ cho tôi nghe những thính âm mà tôi chưa hề nghe thấy, dù tôi cũng đã rảo bước trên tả ngạn sông Sein hay Hồ Gươm Hà Nội. Khép lại những trang viết của bạn, tôi đã đọc những điều chưa hề biết, tin chắc hơn vào những điều mà sự khôn khéo thường tình của bản thân không cho phép thốt ra thành lời, dù rằng lòng thương nhớ quê hương luôn thôi thúc. Qua những trang viết của mình, bạn đã mở ra một cách nghĩ khác, cho dù đôi khi chúng không hợp thời hay chẳng thuận tai.

Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy những ánh sáng mới, cảm nhận những tình yêu mới và những giấc mơ đẹp đẽ từ nơi bạn sống, từ những điều bạn trăn trở và yêu thương. Cảm ơn bạn đã đem tôi vượt qua những rào cản địa lý, chủng tộc, tôn giáo…. Hay tất cả những định kiến hẹp hòi đã trói buộc chân tay lòng trí, để vươn tới cõi tự do bao la của âm nhạc, văn chương và tình yêu thương đất nước”. (BS.Thạch Nguyễn, GĐ Khoa Tim mạch Trung tâm Y tế St.Mary,Indiana; GS thỉnh giảng Đại học Y khoa Indiana, Hoa Kỳ)

…”Nghề y chính là một thứ nhắc nhở “cận nhân tình”. Toa thuốc không chỉ là toa thuốc. Mũi kim tiêm không chỉ là mũi kim tiêm. Cái ống nghe áp vào tim người khác đâu chỉ nghe thuần nhịp đập (nếu chỉ thế thì cái máy sốc tim làm bệnh nhân giật đùng đùng, giãy nảy lên ắt sẽ hay ho hơn ông bác sĩ mất rồi). Không “cận nhân tình”, nghề gì e cũng hỏng.

Vì thế, cuốn sách này, như lời đề tựa của tác giả đã tâm tình đầy đủ mục đích của mình. Tôi chỉ xin làm một điều đơn giản: hãy đọc và chắc chắn tự mỗi người sẽ tìm gặp được những điều rung động cho riêng mình.

Như tôi đã gặp khi đọc nó. Chỉ thế thôi!” (Đỗ Trưng Quân)

1 đánh giá cho Người Bệnh Cuối Ngày

  1. Dung Nguyen Phuong

    Sách là tập hợp nhiều truyện ngắn của bác sĩ Lê Đình Phương, nhiều câu chuyện gợi cảm hứng về tinh thần học tập, như chuyện ông đi tập huấn chuyên môn ở Mỹ. Một số chuyện lại đầy ắp tính nghệ sỹ lãng mạn như bài viết về nhạc sĩ thiên tài Chopin và mối tình đầu. Số khác là chuyện thời sự, như những suy nghĩ về sàng lọc trước sinh, hoặc chuyện tình của hai người bệnh nhân mà ông chép lại. Nhờ đọc cuốn sách này mà mình tò mò tìm nghe bài concerto số 1 của Chopin dưới bàn tay tài hoa của nhiều nghệ sĩ dương cầm.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button