List phim hayPhim Theo chủ đề

6 phim hay về hậu cung đầy hoa và lệ

6 phim hay về hậu cung lột tả trần trụi về cuộc sống hậu cung đầy hoa nhưng cũng lắm lệ, là nơi diễn ra những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt khiến những cô gái từ ngây thơ, trong sáng dần dần trở nên hiểm độc vì bản thân và vì danh lợi.

Hậu cung

Là những năm đầu của triều đại Chosun, bộ phim xoay quanh ba nhân vật: Hwa Yeon, con gái của một tướng quân đương triều, người đã chấp nhận tiến cung để bảo vệ người yêu. Kwon Yoo, người đàn ông luôn bị giằng xé giữa tình yêu và thù hận. Vua Seong Won với tình yêu đầy đam mê nhục dục với Hwa Yeon dù có biết bao cung tần vây quanh. Trong cái thế giới bị chi phối bởi quyền lực, ba nhân vật chính lặn lội trong cuộc chiến tình, quyền và thù. Cho đến cuối cùng điều gì sẽ thắng? Nhấn mạnh vào tấn bi kịch của triều đại và hoàng cung, The Concubine mang đến khán giả một cái nhìn toàn diện về cuộc chiến chốn thâm cung, nơi mà dục vọng, lòng ham muốn và sự tham lam của con người luôn ngự trị, đồng thời, những âm mưu đáng sợ đối với ngai vàng cũng được thể hiện một cách sinh động và đầy lôi cuốn.

Cung tâm kế

Beyond The Realm Of Conscience (Cung Tâm Kế) xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn leo lên vị trí cao hơn nên ra sức tranh giành và thường xuyên ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Và 2 cung nữ ngây thơ Lưu Tam Hảo và Diệu Kim Linh đã trở thành những người thế thân cho cuộc đấu đá này. Không chịu nổi sự đè nén của tứ Thượng cung, cung nữ Diêu Kim Linh đã dùng nhan sắc quyến rũ hoàng thượng và may mắn trở thành Quý phi quyền lực nhất và bắt đầu một kế hoạch trả thù. Chịu nhiều đau khổ nhưng Tam Hảo vẫn kiên trì dùng tấm lòng của mình như một phương kế để hóa giải và giành được vị trí cao nhất trong hàng cung nữ bằng chính tài năng và nỗ lực của mình. Quan hệ của hai người bạn thân bắt đầu có vết rạn nứt khi cả hai cùng đem lòng yêu chàng thị vệ Cao Hiển Dương nên sau khi đổi đời, Diêu Kim Linh bắt đầu một âm mưu hãm hại Tam Hảo…

Hoàng cung

Bạn hãy thử tưởng tượng thế giới bình thường bạn đang sống bỗng trở thành một Hoàng Cung nguy nga lộng lẫy. Bạn – từ một cô bé 17 tuổi bắng nhắng, vẫn hay thích mặc quần thể dục dưới váy, đùng một cái trở thành Thái tử phi – người phụ nữ quyền lực thứ 3 của Hàn Quốc.

Làm đám cưới với Thái tử đẹp trai nhất Hàn Quốc – anh chàng đốn ngã trái tim bao cô gái. Không những thế, bạn còn là người tình trong mộng của anh trai thái tử, Lee Yul. Bạn sẽ như thế nào đây? Hãy cùng theo dõi con đường mà Chae Kyung – nhân vật chính của chúng ta trên hành trình trở thành Thái tử phi nhé…

Cuộc Chiến Nội Cung

Cuộc Chiến Nội Cung – Cuộc chiến của hoa ( War Of The Flowers ) Là bộ phim nói về việc tranh đấu hậu cung giữa các phi tần nhằm có được quyền lực và sự ủng ái của Hoàng thượng. Jo So Yong (Kim Hyun Joo thủ vai) sinh trưởng trong một gia đình tiện dân nhưng nhờ vào sắc đẹp trời phú và sự hồn nhiên của mình, cô đã kiểm soát được quyền lực của triều đại Joseon. Để đạt được sự thành công đó cả triều đình đã xảy ra một trận huyết chiến.

Thâm cung nội chiến

Hậu cung luôn là một đề tài đáng chú ý và là một câu chuyện không bao giờ kể hết. Ba cô gái cùng được nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ với những mánh khoé quyến rũ đàn ông để rồi được cài vào hoàng cung với hy vọng có thể kề cận hoàng thượng giúp kẻ nuôi nấng họ đạt được điều mong muốn.

Họ sống chung với nhau từ nhỏ, có cùng một người chủ và có cùng một mục đích, nhưng lòng đố kỵ khiến tình cảm giữa ba người ấy tan rã, khiến một kẻ bị điên, một người bị chết và chỉ còn một người có thể trụ vững để tiếp tục công việc nội gián của mình. Một con gái nhà quan vẻ bề ngoài ngây thơ vô số tội, nhưng bên trong thì chứa đầy rắn rết, chỉ biết tìm cách hại chết người mà cô luôn tỏ vẻ thân thiết nhất.

Một cung nữ tận tuỵ trong hoàng cung hơn 20 năm trời, tính tình sắc sảo, thông minh nhưng vì muốn giúp đỡ và không muốn mang nợ một ai nên nhiều lần bị chuốc lấy hoạ vào thân…Họ chỉ là một trong những điển hình, một trong những thành phần vô cùng bé nhỏ của chế độ phong kiến, họ bị đưa đẩy vào những con đường mà bản thân không thể nào quyết định được, khiến những cô gái ấy dần dần trở nên hiểm độc vì bản thân và vì danh lợi. Cũng chính điều ấy khiến cho tình cảm giữa người và người biến mất, niềm tin bị biến mất, thay vào đó chỉ còn là nỗi sợ hãi, lo âu, những mưu toan hãm hại kẻ khác.

Vạn Phụng Chi Vương

Vạn Phụng Chi Vương xoay quanh cuộc đấu đá trong hậu cung giữa hoàng hậu và các phi tần để tranh giành sự sủng ái của hoàng đế. Nhưng hoàng đề lại luôn mang trong mình hình bóng của Y Lan, vợ của thân vương Miên Di đã chết. Tình yêu của hoàng đế dành cho Y Lan không chỉ khiến hoàng hậu mà cả Hoàng thái hậu đều đem lòng ghen ghét hãm hại. Cuộc chiến hậu cung bùng lên dữ dội khi Y Lan từ chỗ cự tuyệt đã thuận tình hoàng đế. Hơn nữa, Thái Lam vốn là cung nữ do Hoàng hậu cài vào hại Y Lan đã dùng mọi mưu kế giành được sự sủng ái của vua, trở thành Tịnh quý phi cũng gây nên những trận sóng gió khôn lường…

Hoàng Hậu Ki

Empress Ki kể câu chuyện về tình yêu và sự đấu tranh để sinh tồn của một cung nữ dâng trà tầm thường sống giữa chốn cung đình nhiều thị phi, để cuối cùng trở thành Hoàng hậu Ki của triều Nguyên. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đề cao tình yêu trong lý tưởng chính trị của mình và trở thành niềm tự hào của những người phụ nữ trong chốn hậu cung xưa.

John Vu

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Bảy 8, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 8, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button