Review phim

Chạng Vạng

Twilight

Nội dung

Twilight xoay quanh câu chuyện tình giữa một cô gái trẻ và một chàng trai ma cà rồng. Isabella Swan, 17 tuổi, thường gọi là Bella, từ Phoenix chuyển đến thị trấn nhỏ Forks, Washington sinh sống cùng cha Charlie Swan.

Sự có mặt của cô ở đây đã làm các học sinh nam điêu đứng. Trong số các chàng trai xếp hàng theo đuổi mình, Bella đặc biệt để ý đến một chàng trai đầy vẻ bí ẩn và ma quái – Edward Cullen. Bản thân Edward Cullen cũng “chết đứng” trước sắc đẹp của Isabella Swan nhưng vì bản thân là ma cà rồng, Edward Cullen đành che giấu tình cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và luôn tìm cách tránh né Isabella Swan.

Điều mà Bella không nhận ra là càng gần gũi Edward Cullen, cô và những người xung quanh cô càng gặp nguy hiểm. Vậy là trong khi Edward Cullen càng tỏ ra bí ẩn thì Bella càng quyết tâm khám phá con người anh ta. Khi Bella biết được bí mật của Edward Cullen thì đã quá muộn để quay lại.

Thể loại Phim viễn tưởng
Đạo diễn Catherine Hardwicke
Tên tiếng anh Twilight
Quốc gia Phim Mỹ
Năm sản xuất 2008
Thời lượng 117 phút
Diễn viênKristen Stewart, Robert Pattinson, Justin Chon
IMDB 5

Thể loại

7 phim hay về tình tay ba cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc - Tình yêu là điều tuyệt vời trong cuộc sống nhưng để tìm được tình yêu đích thực không phải là điều dễ dàng. 7 phim hay về tình tay ba với dư vị vừa nồng nàn, ngọt ngào lại có chút gì đó đắng cay, thấm thía cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc và… Đọc thêm
10 phim hay về ma cà rồng bí ẩn rùng rợn - Ngày nay, ma cà rồng trở thành một nguồn đề tài nóng hổi, hấp dẫn, dồi dào dành cho các nhà văn, từ Stephanie Meyer, Anne Rice cho đến Stephen King. Sự lên ngôi của “nền văn hóa ma cà rồng”, theo đánh giá của các nhà khoa học, chính là do khoảng cách giữa… Đọc thêm
25 phim hay về tình yêu làm say lòng người xem - Tình yêu đến rất giản đơn nhưng thực chất lại mang trong mình một sức mạnh vô hình mà chỉ có những người đã và đang yêu mới có thể thấu hiểu. 25 phim hay về tình yêu giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua những thử thách, chông gai của cuộc sống, khiến… Đọc thêm

Trailer

Các review được Vnwriter tổng hợp từ nhiều nguồn. Báo cáo vi phạm, bản quyền, spoiler tại trang Liên hệ hoặc Bản quyền.

Review

Thanh xuân của tôi

Dian Dinh 8.0 Blogger

Tôi biết hiện tại là có hơi quá muộn để review về một series sách đã qua thời hoàng kim từ lâu. Thế nhưng tôi vẫn sẽ viết. Bản thân tôi thích đọc sách nhưng có cái tội lười note lại những trích dẫn hay, thế nên chủ yếu khi viết review, tôi sẽ chỉ viết về những cảm xúc tôi dành cho quyển sách đó hoặc series đó, chuyện bạn có sẽ tìm đọc nó hay không, tôi không dám chắc, cũng không ép uổng gì ai vì sở thích của mỗi người là khác nhau.

The Twilight Saga (dịch theo tiếng Việt là Trường thiên tiểu thuyết Chạng Vạng) là cả một thanh xuân của tôi. Quyển đầu xuất bản năm 2005, nhưng đến tận 2009 tôi mới tìm đọc, năm đó tôi học lớp 11. Âu cũng là do duyên phận, 2009 là năm mà phần phim Chạng Vạng ra mắt, mọi thứ liên quan đều tràn ngập trên các mặt báo dành cho tuổi học trò. Và với tính tò mò của một con bé 17 tuổi, tôi quyết định tìm hiểu về Twilight. Đó là lần đầu tiên tôi moi ống heo, dùng 100 ngàn để ôm về một quyển tiểu thuyết dày đặc chữ, dù trước đó cũng có đọc, nhưng đối với những thứ quá nhiều chữ, đứa học trò nào mà chẳng sợ? Lật được trang đầu, trang thứ hai, thứ ba…tôi dần bị cuốn vào đó. Cũng là lẽ thường tình thôi, tuổi đó đang ở ngưỡng cửa vào đời, thời thiếu nữ có bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu ước ao, dễ gì mà không bị hấp dẫn bởi một câu chuyện tình lãng mạn, gây cấn chứ?

Edward Anthony Masen Cullen, book boyfriend đầu tiên của tôi, đến bây giờ tôi vẫn yêu ảnh, dù tình yêu đó không còn điên cuồng như thuở ban đầu, nhưng nó vẫn còn chiếm một góc nhỏ trong tim tôi. Anh ấy là một hình mẫu lý tưởng mà bất cứ đứa con gái ở tuổi chớm yêu nào cũng mong muốn có được. Edward đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, yêu hết tôi và sẵn sàng hi sinh vì tình yêu đó, dù ảnh cũng có những nhược điểm đáng ghét, nhưng chỉ cần nhìn cách ảnh yêu là bạn sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả.

Isabella Marie Swan, đã có thời tôi muốn được là cô ấy. Tôi muốn được xinh đẹp, thông minh, mong manh nhưng không yếu đuối như cổ. Tôi muốn được là Bella của Edward. Cho đến tận lúc này, Bella là nữ chính duy nhất trong một bộ tiểu thuyết dành cho người trẻ (Young Adult) không khiến tôi chán ghét, không khiến tôi buông bỏ series truyện vì những hành động ngu ngốc đến không tha thứ được.

Jacob Black, hình tượng một cậu bạn hàng xóm hoàn hảo, một cậu chàng phải đứng bên lề một mối tình, có lúc tưởng đã giành được nhưng rồi nhận ra tôi vĩnh viễn là một kẻ ngoài cuộc. Nói thật, nếu trên thế giới này có tồn tại một Jacob như thế, cho tôi được yêu cậu ấy, tôi sẽ không chạy theo Edward Cullen, tôi sẽ yêu cậu ấy, bởi một vầng mặt trời ấm áp như Jacob xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Chạng Vạng (Twilight) là phần mở đầu, bạn có biết tại sao cô Stephenie Meyers lại chọn thời điểm đó không? Vì chạng vạng là lúc mặt trời vừa khuất núi, là lúc những sinh vật bí ẩn của màn đêm xuất hiện. Edward chính là chạng vạng của Bella, một thời điểm đẹp đẽ, ma mị, khơi gợi sự tò mò khiến bạn muốn tìm hiểu hơn nữa, muốn biết nhiều hơn nữa. Tôi nhớ đã từng ôm quyển Chạng Vạng đi khắp nơi, từ du lịch cho đến đi học, đến độ bìa sách bị phai mất chữ luôn. Câu chuyện đã cuốn tôi vào như thế đấy, nó mang sắc thái xám lạnh, khiến bạn rùng mình nhưng lại háo hức muốn thêm nữa và thêm nữa. Không biết liệu thế hệ thiếu niên thiếu nữ bây giờ sẽ có cùng cảm giác với tôi hay không, nhưng thực sự cảm giác đó kì diệu lắm, kì diệu đến không thể viết thành lời.

Trăng Non (New Moon). Nếu Twilight là phần mở màn dành cho Edward thì New Moon là sân khấu của Jacob. Quyển này không mấy hút đọc giả, bởi đa phần các bạn team Edward sạch cả rồi =) và Edward thì đến tận 2/3 quyển mới thấy quay trở lại. Trăng non thường xuất hiện sau chạng vạng, cũng như Jacob là người xuất hiện sau Edward. Tình yêu mà cậu dành cho Bella trong lành hơn, đáng yêu hơn, là thứ giúp xoa dịu nỗi đau của Bella khi Edward ra đi. Tóm lại thì trăng non là hình ảnh ẩn dụ của tình yêu mới chớm giữa Bella và Jacob. Nếu là tean Edward, chắc chắn bạn không thích nổi quyển này và chỉ chăm chăm lật đến gần cuối để kiếm tìm Edward thôi =3

Nhật Thực (Eclipse), eclipse trong tiếng Anh có nghĩa là Nhật thực lẫn Nguyệt thực. Song thật ra thì hiểu theo nghĩa Nhật thực lại đúng hơn. Quyển này chính là thời điểm mà Bella sẽ lựa chọn, là Edward hay Jacob? Kết quả dĩ nhiên chính là Edward, và đó chính là nguồn gốc của việc chọn Nhật thực thay vì Nguyệt thực. Jacob chính là mặt trời của Bella, nhưng Nhật thực là lúc mặt trời bị che khuất, là lúc Edward che khuất Jacob, là lúc Bella quyết định “vẫn luôn là anh ấy.” Nhật Thực là quyển đen tối nhất so với ba quyển còn lại, vì trong đó Bella và Edward phải đối diện với sự báo thù từ những kẻ thù cũ lẫn mới, là thời điểm Bella phải lựa chọn, là khoảng thời gian khó khăn của một mối tình. Nếu xếp thứ tự yêu thích 4 quyển trong saga của tôi thì Nhật thực đứng thứ 3

Hừng Đông (Breaking Dawn), được chia làm hai phần trong cùng một quyển. Cả hai phần đều là những khởi đầu mới. Phần 1 là khởi đầu cho cuộc hôn nhân của Bella và Edward, phần 2 là khởi đầu cho kiếp sống mới của Bella. Đây là quyển dày kinh nhất trong 4 quyển, nhưng cũng là quyển chứa đựng nhiều tình yêu nhất: tình bạn, tình anh em, tình mẫu tử, tình cảm gia đình và dĩ nhiên, tình yêu. Với tôi đây là cái kết hoàn hảo cho một series YA. Dù khi khép sách lại có đôi chút lưu luyến, nhưng tôi không hối hận khi đã chọn là một
Twihard. Twihards die hard!!!!

Thế còn bạn thì sao? Bạn có từng là một cô gái cuồng Edward như tôi không??? 😉

Chỉ là công nghệ PR

Ẩn danh 6.5 VTC

Không là phim tình cảm lãng mạn

Nếu xét dưới phương diện phim tình cảm, giải trí lãng mạn đem lại cho người xem những câu chuyện nhẹ nhưng thú vị thì không nên kỳ vọng vào New Moon. Yêu thích những màn kỹ xảo đẹp mắt thì càng không nên chờ đợi ở bộ phim này. Cần xem một kịch bản hay, logic thì với New Moon quả là thất vọng.

Và ngay cả sự liên kết giữa tên phim và nội dung cũng chẳng có gì ăn nhập. Trăng Non – Có lẽ các nhà làm phim muốn tạo ra một cái tên kỳ bí giàu sức liên tưởng, họ đã thành công một nửa. Nhưng yếu tố quan trọng còn lại là sự liên kết với nội dung phim thì không thấy bất cứ một chi tiết nào. Đành rằng tựa phim là Trăng non thì không nhất thiết phải có cảnh trăng non nhưng ít ra người xem phải tìm thấy một chi tiết nào đó liên quan đến trăng non hay các nhân vật, các sự kiện trong câu chuyện có liên kết mật thiết… Nhưng xem từ đầu phim đến cuối phim chẳng biết liên tưởng giữa nội dung phim với cái tựa như thế nào.

Một chuyện tình dị biệt, giả tưởng…Chuyện phim kể về sự đau đớn về tâm hồn khi Bella xa người yêu. Nhưng mối tình ma và người này dường như không có gì đặc sắc. Chưa thấy Edward thể hiện được gì với tình yêu của mình, Bella cũng vậy. Tất cả mới chỉ dừng lại ở vài cảnh ôm hôn, anh yêu em và em yêu anh. Sau đó là Edward ra đi, không có bất kỳ ấn tượng đặc biệt nào về chuyện tình này. Và vì vậy tình tiết Bella ngày đêm nhớ nhung, trầm cảm vài tháng trở nên hơi khiên cưỡng và không thuyết phục.

Nếu đặt mối tình này trong xu hướng yêu đương của giới trẻ Mỹ thời hiện đại – một giới trẻ với nền văn hoá cởi mở, dễ yêu và dễ đón nhận cái mới thì chuyện tình của Bella là dị biệt. Tất nhiên chuyện tình giữa ma và người đã là giả tưởng nhưng làm sao để tạo nên một chuyện tình trái khoáy và cảm động thì New Moon đã không làm được.

Không là phim kỹ xảo, hành động hay kinh dị

Đồng hành với cái tựa phim trên trời là những màn kỹ xảo nửa vời khiến người xem tức anh ách. Đầu tiên là cảnh mấy con sói khổng lồ tấn công một con ma cà rồng da đen để giải cứu Bella. Người xem đang kỳ vọng vào màn giao đấu ác chiến giữa ma và quái thú thì rụp một cái phim chuyển sang cảnh Bella chạy về nhà mách bố. Tiếp đó là màn hai người sói lao vào nhau, một định tấn công Bella, một bảo vệ. Hai người sói vừa ra được vài chiêu, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào thì phim lại chuyển sang cảnh Bella được đưa đến nơi khác…

Gần cuối phim, người sói Jacob và ma cà rồng Edward giáp mặt nhau. Đang chuẩn bị tử chiến để giành người đẹp thì bị người đẹp Bella nói cho mấy câu. Sói cụp đuôi đi mất.

Bella trầm cảm và đau khổ sau khi người yêu biến mất. Thất vọng về kỹ xảo dường như chỉ được show ra nửa vời nhưng người xem cũng không thể chờ đợi những tình tiết rợn tóc gáy vừa phải đủ để tạo cảm giác như một phần nào đó của phim kinh dị. Nhà sản xuất không tập trung vào những chi tiết gây đau tim như những phim liên quan đến ma cà rồng khác. Chỉ là một cảnh Bella bị chảy máu và một anh ma cà rồng nhà Cullen định xông vào (có lẽ định hút máu) nhưng bị cả gia đình ngăn lại.

Kịch bản ở mức trung bình

Thú thực người viết đã xem rất nhiều phim Mỹ, cả những phim truyền hình nhưng chưa thấy bộ phim nào có kết cấu lỏng lẻo như New Moon.

Chuyện phim kể về mối tình giữa Bella và anh chàng ma cà rồng Edward. Mọi chuyện có vẻ đang tốt đẹp thì đùng một cái họ phải xa nhau vì một lý do rất “giời ơi”: hàng xóm phát hiện ra mấy anh chàng ma cà rồng nhà Cullen Edward chẳng già đi. Vậy là Edward phải chuyển nhà đi đâu chẳng biết, để lại cô bạn gái thành ra trầm cảm.

Nói kịch bản này lỏng lẻo là ở chỗ, lý do để anh chàng ma cà rồng bỏ đi xứ khác không thuyết phục. Với khả năng của ma thì việc biến mình già đi chút ít chắc hẳn không mấy khó khăn hoặc họ nhà Cullen có thể vẫn dàn dựng để mọi người – ma cà rồng nhà mình già và chết đi như người bình thường. Sau đó thì tìm cách trở về với một lý lịch và nhân thân khác chẳng khó khăn.

âu chuyện diễn biến tiếp với tình huống Bella bị một cô ma cà rồng khác, tạm gọi là tình địch của Bella truy sát. Chi tiết này khá hài hước ở chỗ, từ đầu phim đến gần hết phim chẳng ai biết cô ma cà rồng này là ai nhưng tới gần cuối phim thì nhân vật này đột ngột xuất hiện truy sát Bella mà chẳng nói chẳng rằng, khi bị anh em người sói truy đuổi thì nhảy tòm xuống biển và… mất tăm.

Bella nhảy xuống biển tự tử để mong thấy người yêu và cô được người sói cứu lên… Cảnh Bella nhảy xuống biển tự tử cũng không để lại ấn tượng gì lớn. Bella muốn tự tử để mong người yêu sẽ xuất hiện nhưng kết cục là bị sóng nhồi cho tơi tả, sau đó Bella được người sói vớt lên và đưa về nhà. Tình tiết này hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Diễn biến cuối của câu chuyện là anh chàng ma cà rồng Edward đi khiêu chiến với dòng họ ma cà rồng khác để tự tìm đến cái chết. Người xem kỳ vọng sau Bella phóng xe như điên tới nơi sẽ xảy ra một cuộc giải cứu nghẹt thở, ly kì nhưng chẳng có gì hấp dẫn xảy ra. Bella đứng ra nói dăm câu ba điều vậy là ai về nhà nấy.

Kết phim là một cái đoạn hội thoại không thể nhạt hơn, anh chàng ma cà rồng vẫn thì thầm mấy câu tỏ tình cũ rích: em là tất cả những thứ quý giá nhất của đời anh và chốt lại bằng một câu không thể nhạt hơn: Em kết hôn với anh nhé!

Có thể khẳng định lại, tất cả những yếu tố như kịch bản phim, tình huống, diễn biến… của phim đều ở mức tầm tầm, thậm chí các tuyến nhân vật với cá tính còn nhạt và không định hình rõ nét. Có thể người viết thuộc tuyp khán giả khó tính nhưng xét một cách khách quan, New Moon không phải là một phim bom tấn theo đúng nghĩa.

Đánh giá

Nội dung - 8.3
Diễn xuất - 8
Nhạc phim - 8.5
Kỹ xảo điện ảnh - 8.4
Thông điệp truyền tải - 8.2

8.3

Tạm

Không như mong đợi

User Rating: 3.2 ( 2 votes)

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 30, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 26, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button