List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Gari

Sách của Gari mang đến cho các bạn những khoảng lặng trầm xuống giữa cuộc sống hiện đại quá xô bồ và hối hả thường ngày để cảm nhận lại những xúc cảm trong bản thân.

Cứ Cười Thôi Mặc Kệ Đời

Xem giá bán

Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả.

Tình yêu giống như một liều thuốc ngọt ngào nó có thể giúp chúng ta sống trong màu hồng đầy gia vị hạnh phúc, và cảm xúc ấm áp nhưng tình yêu cũng chính là liều thuốc độc khiến chúng ta vật vã, đớn đau. Nhưng ai cũng muốn được một lần yêu, để đắm chìm trong giây phút lúc đầy thăng hoa lúc đầy nước mắt đó.

Có thể mọi cuộc tình đều có kết thúc có hậu cũng có thể dở dang, và khi tình yêu dở dang thì người ở lại bao giờ cũng là người buồn lâu hơn cả. Chúng ta rồi ai cũng phải vượt qua nỗi buồn đó để trưởng thành hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Tác giả Gari qua Cứ cười thôi, mặc kệ đời ! dường như đang muốn nhắn nhủ những ai đã thất bại trong tình yêu rằng: Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả. Hãy cứ cười lên và yêu lấy chính mình, mặc kệ ngoài kia dông bão…

Yêu Thử

Xem giá bán

Đã bước vào tình yêu, ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ luôn hạnh phúc. nhưng sau tất cả, tình yêu thực sự vẫn luôn là sự tồn tại cố hữu, hãy coi như mỗi lần thất bại là một một lần “Yêu thử”, giống như một bài toán cần lời giải, chúng ta cố gắng thử hết lần này đến lần khác để cuối cùng nhận ra rằng mình cần yêu bằng một cảm xúc mãnh liệt là chân thật với chính mình.

Đây cũng là những gì mà Gari muốn gửi gắm đến bạn đọc trong cuốn sách mới của cô mang tên “Yêu thử”.

Cuốn sách là tuyển tập tản văn và truyện ngắn được Gari viết bằng tất cả tấm chân tình của mình để dành tặng cho những ai đã từng đổ vỡ trong chữ “tình”, từng hy sinh tất cả chỉ vì một tiếng “yêu” để rồi sau cùng chỉ biết bẽ bàng giữ trong lòng vô vàn nỗi cay đắng và tủi phận. Những chàng trai, cô gái trong các câu chuyện của Gari đều rất thanh xuân, đều có cá tính riêng và không dễ dàng gục ngã trước thất bại, thế nhưng chuyện ở đời đâu chỉ đơn giản đến thế, cũng giống như trong tình yêu, người ta cứ nói “Cầm lên được, đặt xuống được. Yêu được, bỏ được”, thế nhưng mấy ai thực hiện được?

Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương

Xem giá bán

“Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, cũng đừng trốn tránh khi mọi thứ không như mong đợi hay nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi, nếu thời gian quay lại ngày ấy, liệu bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn quyết định để mọi thứ vẹn nguyên như ngày nào?”

Bạn đã khi nào cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống của mình? Cảm thấy sự cô đơn hiện hữu trong từng hơi thở mà làm gì cũng không thể quên đi sự tồn tại của nó? Nếu bạn đã từng có những phút giây như vậy, hãy để cuốn sách này chia sẻ cảm xúc với bạn. Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương là tập hợp của những nỗi buồn và các câu chuyện thuộc về nỗi cô đơn. Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những khoảng lặng trầm xuống giữa cuộc sống hiện đại quá xô bồ và hối hả thường ngày để cảm nhận lại những xúc cảm trong bản thân.

Hãy Nghe Em Nói

Xem giá bán

“Đừng để im lặng trở thành khoảng cách trong tình yêu”

Anh có biết, thứ gì đáng sợ nhất trong tình yêu không, không phải là những cãi vã, giận hờn, mà là những ngày mình chẳng còn biết nói gì với nhau. Sự im lặng của một mối quan hệ, dần dần sẽ trở thành thứ giết chết đi tình yêu này.

Anh thử tưởng tượng mà xem, nếu có một ngày nào đó, chúng ta đều im lặng, không còn trò chuyện nhiều như trước, không còn nhớ nhau nhiều như xưa, thì tình cảm sẽ duy trì được đến bao giờ, hay cũng sẽ kết thúc trong lặng im như thế…

Có lẽ anh, hay em đều nên hiểu một điều, trong tình yêu khi mà hai người còn to tiếng, còn đối thoại, còn xin lỗi, là còn yêu, một khi tất cả những lời nói đó chỉ còn biểu thị bằng sự im lặng tàn nhẫn thì thực sự tình yêu ấy đã làm tổn thương cả hai rất nhiều thậm chí có thể khiến cả hai rời xa nhau. Vậy nên, sự im lặng trong tình yêu ấy, em hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ dùng nó để làm đau nhau… Em hi vọng thay vì sự trầm mặc đáng sợ ấy, anh “hãy nghe em nói”, hãy cùng em nhìn lại những cố gắng mà cả hai đã cùng xây dựng để thêm trân trọng và giữ gìn tình yêu này.

“Hãy nghe em nói” là câu chuyện kể về những con người vì mất đi sự thấu hiểu mà bỏ lỡ người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Chỉ vì không thể lắng nghe, mà Mạc và Phương vô tình bỏ lỡ nhau trong một cuộc tình đáng lẽ ra đã rất đẹp. Chỉ vì không thể lắng nghe mà cả hai phải chịu những nỗi đau không đáng có. Chỉ vì không thể lắng nghe nhau mà chúng ta buộc phải xa nhau, dẫu còn thương rất nhiều.

Chẳng mối quan hệ nào có thể bền vững khi người ta không chịu ngồi xuống, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau.

Thế nên, mong rằng “Hãy nghe em nói” sẽ giúp bạn biết chia sẻ và cảm thông hơn cho một nửa yêu thương của mình, giữ được những điều quan trọng nhất và hơn hết là học được cách lắng nghe trái tim của đối phương cũng như chính mình !

Trưởng Thành Lấy Đi Điều Gì

Xem giá bán

Tác giả viết cuốn sách này vào những tháng ngày mà cô đang tự tìm lại chính mình, sau một thời gian cống hiến trong sự loay hoay, chẳng biết rõ mình cần gì và đang đi về đâu. Cô đã nhận ra rằng sự xấu xí chân thực luôn đáng giá hơn vẻ phù hoa giả tạo. Trên con đường trưởng thành, hoa hồng luôn đi kèm với nước mắt, có niềm vui thì sẽ luôn có nỗi buồn, những con người đã gặp dù tốt hay xấu đều đem đến một bài học nào đó.

Vỡ Vụn Tuổi 20

Xem giá bán

Khi con người ta trải qua quá nhiều chuyện, thì rốt cuộc cũng giống như không có gì. Ở tuổi 20, người ta không phải là đã lớn, nhưng cũng chẳng còn dễ mỉm cười ngây thơ hay dỗi hờn. Khủng hoảng tuổi 20, ta không biết được rằng liệu cuối cùng ta có gì trong tay, ta thực sự mong muốn điều gì, và đích đến của ta là ở đâu. Đôi lúc, ta cảm thấy cuộc sống thật ồn ào, chỉ muốn chui rúc một góc nhỏ nào đó tạm gọi là “chốn bình yên” để trở về. Thế nhưng, cũng có lúc ta thấy bản thân mình thật cô đơn, cần lắm một ai đó để dựa vào. Để rồi đến khi bế tắc, ta lại tự an ủi mình với câu trả lời quen thuộc: “Đại khái là thế nào cũng được! Việc gì đến sẽ đến”.

Thế giới có rất nhiều màu, nhưng khi có vô vàn màu sắc chồng chất, thì lại trở thành màu đen nguyên thủy đờ đẫn. Cuộc sống dài rộng, thời gian vô tình, nhiều khi thấy bản thân chông chênh giữa một đống bề bộn đến lạ. Tôi hy vọng tập tản văn này sẽ là cuốn sách “gối đầu giường” của bạn, là một người bạn đồng hành để chứng minh rằng bạn không hề cô đơn trong chuyến hành trình cuộc sống của riêng mình. Đừng chôn giấu và chịu đựng tất cả những âu lo, sầu muộn hay lo lắng. Đừng tự hành hạ chính mình và đánh mất đi bản thân. Đừng im lặng. Bởi thực chất, sự im lặng không phải là thói quen hay sở thích, mà là sự thỏa hiệp với chính mình. Chỉ cần bạn biết rằng, những bí mật của tuổi 20 mà bạn đang có, những vấn đề mà bạn đang nghĩ, cũng từng có người giống như bạn, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua và lớn lên từng ngày.

Hãy nhìn lại những “thú nhận” tuổi 20 đầy sóng gió của tôi – và cả những con người lướt ngang đời tôi, biết đâu bạn sẽ tìm thấy đâu đó quẩn quanh hình ảnh của chính mình. Để rồi đến khi cảm xúc vỡ vụn ra, sẽ là những khoảng trống của bầu trời hy vọng xanh hun hút…

“Có nhiều lúc, ta tự thấy bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Những gì ở bên ngoài, suy cho cùng, cũng chỉ là sự biến đổi ở thể xác, còn tâm hồn, vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Thôi thì, nếu như đã không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để cuộc sống hiện tại là một món quà. Trong cuộc sống, có những người suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ tươi đẹp mà không biết trân trọng hiện tại – với những thứ mà họ đang có. Họ không nhận ra một điều rằng, thứ khởi đầu chưa chắc đã là thứ kết thúc. Bầu trời còn cao và rộng lắm…”

(Gari)

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button