Mối ân oán ít biết giữa các tác giả nổi tiếng

Nhiều nhà văn từng là bạn bè thân thiết nhưng rồi lại trở thành kẻ thù của nhau.
Bram Stoker và Oscar Wilde

Stoker được mẹ của Wilde rất yêu quý. Ông gặp Florence Balcombe – vợ đã đính hôn của Wilde, rồi ngang nhiên tán tỉnh bà. Sau đó tác giả Bức chân dung của Dorian Gray chuyển đến Ireland sống và không bao giờ gặp lại họ.
F Scott Fitzgerald và Ernest Hemingway

Chỉ kém nhau 3 tuổi,Fitzgerald và Hemingway gặp nhau lần đầu khi ông mới xuất bản The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại). Nhanh chóng trở nên thân thiết nhưng tình bạn của hai tác giả nổi tiếng lụi tàn khi Hemingway không chịu được thói nát rượu của Fitzgerald. Mối thâm thù của họ được nhiều người biết, đến nỗi một nhà văn khác đã viết hẳn một bài phân tích về họ mang tên Hemingway v Fitzgerald: The Rise and Fall of a Literary Friendship (tạm dịch: Hemingway và Fitzgerald: Nốt thăng trầm của tình bạn làng văn học)
Lord Byron và John Keats

Byron thuộc lớp quý tộc thích thú thơ của Alexander Pope trang nhã, trong khi Keats chỉ là dân trung lưu chuộng những nhà thơ bình dân như Wordsworth and Coleridge. Hai người nhiều lần công khai lời qua tiếng lại khi Byron luôn tỏ ra hợm hĩnh còn Keats cũng ghen tỵ với sự nghiệp của đối thủ.
Gore Vidal và John Updike

“Tôi không thể chịu nổi hắn ta”, Vidal từng trả lời BBC khi được hỏi về Updike. Bất ngờ khi Updike không lên tiếng về lời bình luận tiêu cực kia. Vidal vẫn liên tục ghen ghét Updike, luôn mồm nói ông tài năng hơn đồng nghiệp khi bán được nhiều sách hơn.
John Irving và Tom Wolfe

Wolfe khởi đầu mối thù khi chê Norman Mailer and John Updike là “các nhà văn hết thời”. Irving lên tiếng bảo vệ hai đồng nghiệp rằng ông và Wolfe sẽ bước vào “cuộc chiến”.
Hoa Khang
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:
- Erich Maria Remarque – những cuộc chiến và ngày trở về
- Khi mặc khách viết về mặc khách
- Chuyện các tác giả “tức tối” khi sách của mình bị dựng thành phim