List sách hay

5 tác phẩm văn học Nhật Bản đặc sắc bạn không nên bỏ qua

Mỗi cuốn sách, mỗi câu chuyện sẽ là một màu sắc cực khác biệt về nước Nhật, về con người Nhật Bản vừa mạnh mẽ, vừa bình lặng, vừa tươi đẹp nhưng cũng đầy đau thương..

Không ồn ào như văn học Mỹ, không lãng mạn, đam mê như văn học Pháp, văn học Nhật mang một nét gì đó lặng lẽ nhưng cũng đầy “dị biệt”, như chính tính cách người Nhật. Nhưng chính sự lặng lẽ đan xen trong một thế giới bạo liệt, nhiều lúc điên cuồng đó của văn học Nhật lại nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim của những người đọc vì vẻ đẹp ít lời mà sâu thẳm của nó.

Và nếu bạn là một người yêu nước Nhật, yêu văn hóa Nhật và muốn khám phá nó, vậy thì hãy đừng bỏ qua 5 tựa sách mà chúng tôi giới thiệu ngay dưới đây. Có thể, 5 tựa sách này không thỏa mãn hết niềm đam mê văn hóa Nhật của bạn nhưng chúng tôi tin chắc rằng, khi bước qua thế giới của những cuốn sách này, khi bạn đắm chìm trong nó và tỉnh dậy, một nước Nhật với nhiều điều lý thú, với tình yêu sẽ hiện rõ hơn trong bạn.

5 centimet trên giây

Xem giá bán

Từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, “5 centimet trên giây” đã được chuyển thể thành một cuốn tiểu thuyết bởi chính đạo diễn – biên kịch của bộ phim là Shinkai Makoto trong sự háo hức và đón đợi của đông đảo bạn đọc. Nếu như những hình ảnh thực của bộ phim hoạt hình khiến câu chuyện sinh động, lôi cuốn thì khi đắm chìm vào từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết 5cm/s, ngôn ngữ thấm đẫm tâm trạng của nhân vật sẽ mang đến cho bạn phút giây thực sự lắng đọng và cảm nhận sâu sắc.

5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé. 5 centimet trên giây xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Touno Takaki với cô bé Akari, từng là bạn học vào khoảng những năm 1990 cho đến thời hiện đại. Chỉ hơn 1 năm bên nhau cùng chung một mái trường tiểu học và rồi phải xa nhau giữa khoảng cách địa lý xa muôn trùng. Họ chỉ có thể kết nối với nhau bằng những kỷ niệm cũ đã gói trọn trong trái tim mình và liên lạc từ xa qua thư từ.

Nhưng dần dần, khoảng cách quá xa cũng như những biến động của cuộc sống, những non nớt của thời thơ dại khiến họ mất liên lạc. Mỗi người đều lớn lên, có cuộc sống mới, tình yêu mới, nhưng trong sâu thẳm, hình bóng người xưa mãi mãi khắc sâu vào trái tim họ. Dù làm gì, ở đâu, kỷ niệm xưa thỉnh thoảng lại ùa về khiến trái tim tội nghiệp lại rung lên nỗi nhớ nhung và luyến tiếc.

5 centimet trên giây không phải là một câu chuyện với những cảm xúc cao trào như đối mặt với cái chết, không phải là sự chia ly đầy đau đớn nhưng, 5 centimet trên giây sẽ khiến ngón tay bạn sẽ phải ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn, để thấy bản thân mình hay bản thân một ai đó rất quen thuộc trong từng câu, từng chữ.

Colorful

Xem giá bán

Colorful” kể về một linh hồn “tội lỗi” được trao cơ hội trở lại thế giới một lần nữa bằng cách nhập vào thân xác một cậu bé 14 tuổi mang tên Kobayashi Makoto vừa tự sát, sống với thân thể đó giải quyết những mớ hỗn độn mà cậu bé để lại. Và mức độ hỗn độn mà cậu bé để lại tương đương với mức độ tội lỗi mà linh hồn đó đã phạm phải trong kiếp trước.

Trong “Colorful”, cậu bé Makoto đã phải sống cuộc sống đầy sự bức bối ngột ngạt và cách mà cậu giải thoát cho chính mình là tìm đến cái chết. Nhưng liệu cái chết có thể hóa giải được hết những vướng mắc, những đau khổ. Chính vì thế tác giả đã để cậu bé Makoto sống lại một lần nữa với một linh hồn khác, để trải nghiệm một cuộc sống không đơn màu mà thực chất đầy màu sắc.

Với “Colorful”, người đọc sẽ thấy gần như xuyên suốt câu chuyện là gam màu xám vô cùng ảm đạm và đầy buồn bã. Nhưng cuối câu chuyện, người ta sẽ lại thấy được những vầng dương ấm áp xen lẫn trong những gam màu đầy rực rỡ của cuộc sống. Colorful sẽ khiến mỗi chúng ta ngẫm về cuộc đời mình, về gia đình, bạn bè – những người luôn bên cạnh, yêu thương ủng hộ ta, về những vấn đề ta phải đối mặt, về những điều nhỏ bé quý giá mỗi ngày… Một cuốn sách giúp ta chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc đời rộng lớn này để thấy được cuộc sống là một thế giới đầy màu sắc.

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi

Xem giá bán

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” có thể không phải là cuốn sách hay nhất của nhà văn Ichikawa Takuji, nhưng đó là cuốn sách đầu tiên của ông khi mới bắt đầu tham gia văn đàn, là cuốn tiểu thuyết đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thành công của Takuji, người luôn lồng ghép tình tiết kỳ bí, thần ảo để tạo ra những câu chuyện tình đau đớn, đẹp đẽ tới lặng người.”

“Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” bắt đầu xung quanh mối quan hệ của Satoru Inoue và Yuko Igarashi. Hai kẻ u ám, chất đầy những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Họ tình cờ gặp nhau như sự trùng hợp bất ngờ của định mệnh. Họ là mối tình đầu của nhau. Mối tình đầu gắn liền với những niềm đau, ngọt ngào, yêu thương và những giọt nước mắt. Người ta nói tình đầu chỉ đẹp khi nó còn dang dở. Mối tình của Satoru Inoue và Yuko Igarashi cũng vậy. Satoru Inoue và Yuko Igarashi yêu nhau, nhưng cuối cùng, họ vẫn lựa chọn giải thoát cho nhau. Thực tế thì chẳng phải những người yêu nhau đều có thể cùng nắm tay đi hết con đường, bởi lẽ, dẫu có hợp tới tới mức tri kỷ, tâm ý tương thông cũng chưa chắc có thể cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng.”

Tiếng gọi từ vì sao xa

Xem giá bán

“Tiếng gọi từ vì sao xa” vẫn là một cuốn sách về tình yêu. Cuốn tiểu thuyết mô tả về một mối quan hệ cách biệt không thời gian của hai người bạn Nagamine Mikako và Terao Noboru. Là bạn thân của nhau, học chung một trường cấp 2, một ngày nọ, cô bé Mikako, được Quân đội không gian Liên Hiệp Quốc (UN) gọi đi chiến đấu chống lại nhóm sinh vật ngoài hành tinh trên sao Hoả xa xôi còn Noboru ở lại Trái Đất một mình. Không điện thoại, không tin nhắn, càng không thể gặp mặt, họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua những dòng email bay qua bay lại nhờ các trạm trung chuyển không gian.”

Tình yêu giữa họ là những rung động đầu đời non thơ, chưa được một lần bày tỏ, chưa từng có một câu hứa hẹn nhưng đã vấp phải thử thách ghê gớm nhất về thời gian, không gian, lẫn biến đổi sinh học. Đọc câu chuyện tình yêu của Nagamine Mikako và Terao Noboru, ta sẽ cảm nhận rõ hơn được thế nào là khoảng cách “Một ngày trên trời bằng cả năm dưới hạ giớ” – câu miêu tả tưởng chừng hoang đường thường gặp trong truyện cổ bỗng trở thành hiện thực đối với họ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn, vì một email gửi đi có thể tám năm sau mới nhận được, làm lỡ làng bao nhiêu tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp lẽ ra đã được dùng để vun đắp cho những rung động kia nảy nở tròn vẹn thành tình yêu.

Tiếng gọi từ vì sao xa” sẽ giúp ta nhận ra rằng, khoảng cách trái đất tới thiên hà có khi chẳng đến nỗi đáng sợ bằng khoảng cách giữa hai con tim. Không rõ tiếng lòng mình có được người thương đón nhận hay không, đó mới là điều đáng buồn nhất trong một mối tình. Và liệu Nagamine Mikako, Terao Noboru có đợi được nhau hay không? Hãy chờ câu trả lời trong từng dòng văn của “Tiếng gọi từ vì sao xa”.

Chào mừng đến với N.H.K!

Xem giá bán

Hikikomori là một hiện tượng phổ biến ở Nhật Bản, là từ nói về những con người chỉ sống quanh quẩn trong phòng, không làm việc, không giao tiếp xã hội, cứ mãi mê man với cuộc sống ảo trên mạng, từ đó dẫn đến những mục ruỗng tâm hồn.

Nhân vật Sato trong “Chào mừng đến với N.H.K!” được nhận định là một kẻ nằm ở dưới “đáy” của xã hội. Một hikikomori không học hành, không việc làm, không làm gì cả, suốt ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng chật hẹp qua ngày, không ra ngoài hay tiếp xúc với ai trừ khi bắt buộc phải thế. Nhưng một ngày kia, bất chợt, cậu gặp một cô gái lạ lùng – xuất hiện trong trắng như thiên thần nhưng toàn thốt ra những lời kỳ quặc. Cô tự nhận có thể chữa chứng hikikomori cho cậu, miễn là cậu bằng lòng ký vào một hợp đồng do cô soạn thảo. Nhưng liệu người con gái thiên thần này có thể thay đổi số mệnh của Sato? Không ai biết câu trả lời đó là gì, ngoại trừ việc chính bạn phải tự đọc và cảm nhận đó.

Có thể nói “Chào mừng đến với N.H.K!” là một câu chuyện không đẹp về Nhật Bản, bởi nó lột tả một cách khá trần trụi những thực tế không mấy đẹp đẽ nơi đây. Bởi ngoài vấn nạn hikikomori, câu chuyện còn lôi tuột ra trước mặt người đọc một loạt vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại như anime otaku, mọt game online, tự tử qua mạng… Nhưng thật may mắn rằng tất cả được khai thác một cách bi kịch nhưng cũng không kém phần hài hước, và điều đó khiến câu chuyện có được một điểm nhìn sâu sắc: bàng quan, giễu cợt mà cũng nhân ái vô cùng. Và “Chào mừng đến với N.H.K!” sẽ giúp bạn cảm nhận được rằng cho dù bạn đang ở trong nghịch cảnh như thế nào, sẽ vẫn luôn có một lối thoát cho những ai không từ bỏ những cố gắng.

SaGa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button