List phim hayPhim Theo chủ đề

11 phim Ấn Độ hay về tình yêu đốn tim người xem

Nền điện ảnh Ấn Độ ngày càng phát triển với nhiều bộ phim gây tiếng vang tầm quốc tế như “Triệu phú khu ổ chuột”, “Bí mật của người thừa kế”, “Ba chàng ngốc” nhưng một điều thú vị là hầu hết điểm xoáy chết người trong các tác phẩm này không hẳn là tín ngưỡng tôn giáo hay màu sắc huyền ảo nào cả mà là tình yêu đầy lãng mạn và đậm sắc Á đông làm đốn tim bao nhiêu người hâm mộ, đặc biệt là 11 phim ấn độ hay về tình yêu được giới thiệu trong bài viết này.

Chuyến Tàu Định Mệnh

Aditya một anh đẹp trai, giàu có, thông minh… đang thất tình lên xe lửa với ý định “tới đâu thì tới” thì bất ngờ gặp cô nàng Geet dễ thương, xinh đẹp, ngây thơ và đáng yêu. Chuyện tình lãng mạn và hài hước của họ liệu có một kết thúc tốt đẹp hay không?

Cuộc Chiến Sau 15 Năm

Phim nói về cuộc chiến của hai băng đảng ở Bulgaria, Randhir Bakshi và Malik vốn là đôi bạn chí thân nhưng không hiểu lý do tại sao giờ họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Phim với sự tham gia của các diễn viên Vinod Khanna, Shah Rukh Khan, Sanjay Mishra, Boman Irani, Kriti Sanon, Varun Dhawan, Kajol, Varun Dhawan, Kabir Bedi, Johnny Lever, Mukesh Tiwari..

Chuyện Tình Vượt Biên Giới

Veer Zaara kể về một câu chuyện tình Romeo và Juliet thời hiện đại giữa một chàng phi công người Ấn Độ và một cô gái Pakistan. Chàng thanh niên ở Ấn Độ bị giam trong tù 20 năm tại Pakistan được một nữ luật sư con gái của một nhà hoạt động nhân quyền chú ý tới. Người tù dần dần kể lại cho bà nghe hoàn cảnh của anh, đó là câu chuyện tình ngang trái giữa chàng trai Ấn Độ và cô gái Pakistan, hai nước có thể thù địch nhau, nhưng tình yêu không biên giới sẽ chiến thắng. Khán giả bị cuốn hút theo các chuyện tình chẳng khác nào Romeo và Juliet…

Devdas

Devdas (Shah Rukh Khan), con trai của Zamindar Narayan Mukherjee, sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế, cậu sinh ra và lớn lên tại làng Taj Sonapur, nơi mà cậu trải qua thời thơ ấu êm đềm cùng người bạn thanh mai trúc mã Paro (Aishwarya). Mặc dù thuộc 2 tầng lớp khác nhau, hai đứa trẻ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt… Tình cảm ấy ngày một lớn dần, tuy cả 2 đều không nói ra… Nhưng bao nhiêu mộng mơ đều tan biến khi gia đình Devdas quyết định gửi cậu sang Luân Đôn du học… Paro suy sụp nhưng vẫn luôn tin rằng Devdas một ngày nào đó sẽ trở về bên cô và thế là, cô thắp ngọn đèn cầu nguyện cho Dev quay về… Và rồi, 10 năm sau, Devdas trở về… Liệu rằng, tình cảm thời thơ ấu ấy có nhạt phai… liệu rằng những định kiến xã hội ấy có một lần nữa chia cách Devdas và Paro hay không… Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Devdas” của tác giả Sharat Chandra Chattopadhyay. Phim đã giành được 10 giải thưởng tại lễ trao giải Filmfare Awards 2002, trong đó có 4 hạng mục quan trọng: phim hay nhất, nam chính xuất sắc nhất (Shah Rukh Khan), nữ chính xuất sắc nhất (Aishwarya Rai Bachchan), đạo diễn xuất sắc nhất (Sanjay Leela Bhansali), ngoài ra còn có một số giải: nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, ca sĩ hát nhạc nền hay nhất, cảnh quay đẹp nhất, … Devdas còn được tạm chí Time của Mỹ bình chọn là 1 trong 10 bộ phim xuất sắc nhất được sản xuất từ năm 2000 và phim xếp vị trí thứ 8.

Ngày Mai Sẽ Không Còn

Bộ phim đình đám nhất năm 2004 này được quay ở New York và Canada, kể lại mối tình giữa 3 bạn trẻ người Ấn sống ở Mỹ.Anh chàng Aman luôn ở trạng thái … lưng chừng giữa yêu và không yêu, còn cô gái Naina lại luôn băn khoăn giữa tình và nghĩa, giữa Aman và Rohit. Mọi chuyện chỉ “sáng tỏ” khi bí mật của Aman không thể giấu được.Phim có cách kể chuyện hóm hỉnh và dẫn dắt từ tình cảm hài sang bi kịch rất khéo léo.

Những câu chuyện tình

Một bộ phim miêu tả cuộc chiến giữa tình yêu và nỗi sợ hãi … một trận chiến giữa hai người đàn ông bướng bỉnh và niềm tin của họ đối địch.

Con tim rộn ràng

Mất mẹ ngay khi vừa chào đời, cô bé Anjali lớn lên trong sự yêu thương hết mực của người bố. Vào ngày sinh nhật lần thứ 8, giữa những món quà nhận được là lá thư của người mẹ đã khuất viết cho Anjali trước lúc mất. Từ lá thư, Anjali được biết chuyện tình vô cùng lãng mạn giữa bố và mẹ ngày xưa đồng thời cũng phải nhận một nhiệm vụ bất ngờ mà mẹ giao cho mình…

Sự Thật Nghiệt Ngã

Kundan Shankar là con trai duy nhất của một gia đình người Tamil theo đạo Hindu sống ở Varanasi. Ngay từ thuở thơ ấu Kundan đã nảy sinh tình cảm đơn phương mãnh liệt với một cô gái đạo Hồi tên Zoya ở khu phố bên. Kundan luôn cố gắng tiếp cận Zoya nhưng luôn bị ăn tát. Zoya vì cảm động về tình cảm của Kundan đã đổi ý, nhưng khi bố mẹ cô phát hiện nên nhất quyết gửi cô đi học xa nhà. Tám năm sau Zoya trở về, Kundan tiếp tục tỏ tình nhưng Zoya miễn cưỡng, nói rằng hai đạo khác nhau.

Kundan dù biết Zoya đã yêu người khác, vốn là một lãnh đạo sinh viên, ở trường đại học nhưng vì yêu cô nên vẫn giúp cô và chàng trai đó được chấp thuận làm đám cưới. Vào ngày cưới Kundan biết được sự thật rằng anh ta là người đạo Sikh. Sự thật này đã làm lễ cưới hôm đó bị phá hủy, Zoya đã cắt tay tự vẫn còn Jasjeet, chàng trai đó bị người trong làng đánh đập dã man. Bản thân Kundan quên mất lễ cưới của mình ngày hôm đó nên đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Để chuộc lại lỗi lầm, Kundan đưa Zoya đến Punjab tìm Jasjeet, biết được rằng Jasjeet đã không qua khỏi.

Zoya trở về trường đại học thay Jasjeet tiếp tục lãnh đạo Đảng vì nhân dân Ấn Độ của Jasjeet, chuẩn bị cho cuộc tranh cử sắp tới. Kundan đã xin gia nhập Đảng này và với mưu mẹo của mình, anh đã giúp Đảng giành được nhiều phiếu bầu và trở thành lãnh đạo của Đảng. Điều đó khiến Zoya không phục. Trong những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử, Zoya do vẫn căm ghét Kundan nên đã nghe theo lời của một chính trị gia, lừa Kundan vào một cuộc biểu tình và bị bắn…

Hum Aapke

Hum Aapke Hain Koun..! (Who Am I To You) là phim âm nhạc, hài, lãng mạn về một cặp đôi đã kết hôn và mối quan hệ giữa hai gia đình thông gia của đạo diễn Sooraj R. Barjatya và là một trong những phim bom tấn thành công nhất lịch sử của Bollywood.

Prem (Salman Khan) đang học những món nghề kinh doanh từ anh trai Rajesh (Mohnish Behl) và người chú Kailashnath trong khi Nisha (Madhuri Dixit) lớn lên trong một gia đình gia giáo và là em gái của Pooja (Renuka Shahane). Khi Rajesh được đính hôn với Pooja, Prem gặp Nisha và ngay lập tức yêu cô gái bốc lửa này. Rajesh và Pooja kết hôn trong một đám cưới truyền thống xa hoa và lộng lẫy và sau bữa tiệc sang trọng này, Prem và Nisha đã qua đêm cùng nhau. Nhiều tháng sau, Pooja gọi Nisha đến ở cùng vô và tình cảm giữa Prem và Nisha ngày càng trở nên mãnh liệt…

Tuổi trẻ rực lửa

Kabir là một chàng trai tự do, phóng khoáng, anh luôn mơ ước được chu du khắp thế giới. Trong một kỳ nghỉ lễ dài, anh cùng hai người bạn khác là Avi và Aditi lên đường tới Manali. Tham gia trong chuyến đi còn có Naina, cô sinh viên trường Y xinh đẹp. Tình yêu giữa Kabir và Naina nảy nở từ đây, nhưng khi chuyến đi kết thúc thì cũng là lúc Kabir phải lên đường tới Chicago du học. 8 năm sau, Kabir và Naina mới có dịp gặp lại nhau, liệu mối tình năm xưa có được nhen nhóm trở lại?

Tôi là Khan

Phim xoay quanh ảnh hưởng của vụ tấn công ngày 11/9 lên một người đàn ông người Hồi giáo Ấn Độ sống tại San Francisco đã làm một chuyến hành trình xuyên nước Mỹ để đến gặp Tổng thống Barack Obama chỉ để nói với ông “Tôi tên Khan và tôi không phải khủng bố”.

John Vu

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 13, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 13, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button