Cảm nhận sách

Thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng bàn tay con gái

Qua cuốn sách “Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái “, bạn đọc sẽ thấy được một phần tuổi trẻ của mình phảng phất đâu đó, có thể ở thì quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Cuốn sách Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái của tác giả Travelling Kat ghi lại cảm nhận của cô về một thành phố, đất nước, nền văn hóa… Đan xen lẫn với nó là những cung bậc cảm xúc rung động, say nắng… về các chàng trai và những mối quan hệ ở nơi tác giả đi qua.

Tác phẩm được chia làm 2 phần, phần một với tên gọi Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok. Trong chuyến đi, những anh chàng này mang đến cho tác giả nhiều cảm nhận mới về thành phố, đất nước, con người nơi cô dừng chân.

Ở mỗi chàng trai lại mang những dấu ấn riêng biệt về tính cách và cách yêu. Sự khác biệt ấy khiến Kat cứ mãi đắm chìm trong câu chuyện tình yêu, tình bạn với các anh chàng. Họ đưa đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có lúc ngọt lịm, khi lại đắng chát.

Dù Travelling Kat và những anh chàng ấy có thể đi được cùng nhau đoạn đường dài hay ngắn trên hành trình chinh phục các vùng đất mới, cô cũng luôn trân trọng từng cảm xúc chân thành của mình và đối phương.

Qua tác phẩm, bạn đọc đã thấy được hình ảnh một cô gái cá tính, mạnh mẽ, biết đứng lên khi vấp ngã, dám khóc khi buồn, dám tiếp tục đón nhận hạnh phúc dù đã từng đổ vỡ hay từ bỏ khi trái tim mình lạc sai đường.

Từ những kinh nghiệm thực tế được rút ra ở chính bản thân mình và cách nữ tác giả vượt qua nỗi đau tinh thần khi thất bại trong tình yêu, cô đã soi sáng cho biết bao trái tim mong manh của các cô gái đang lầm đường lạc lối, mãi đau khổ, dằn vặt bởi quá khứ…Để họ nhận ra rằng khi giữ được trái tim luôn ngập tràn yêu thương, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, trái tim lại rung lên nhịp đập của yêu đương.

Cuốn sách Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái của tác giả Travelling Kat.

Phần 2 với tựa đề Trên con đường phiêu lưu, mang đậm những bài viết về “chất phụ nữ” trong chuyến đi của cô gái. Dưới ngòi bút của Travelling Kat, từng mảnh đất nên thơ cứ hiện ra lần lượt trước mắt người đọc qua từng trang sách, khiến độc giả như đắm chìm vào thế giới đầy sắc màu do chính tay cô tạo nên.

Dù chưa có cơ hội được đặt chân đến những mảnh đất xa lạ mà cô đã từng đi, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận thấy mùi nước hoa Chanel thơm nức của cô nàng Paris, chiếc váy lưng trần của cô nàng Milan và gương mặt rạng rỡ… qua cách mô tả tinh tế của tác giả.

Kat đã vẽ ra trước mắt độc giả không chỉ là những khung cảnh tươi đẹp mà còn vẽ ra cả tâm hồn của những mảnh đất mà cô may mắn được đặt chân đến như Venice đỏng đảnh, Amsterdam bỡn cợt, Nora nhỏ xinh, Helsinki rạng rỡ, Oslo kiêu hãnh, Prague mong manh…

Không dùng con mắt của một khách du lịch để thu lại từng cảnh đẹp, cây bút trẻ dùng cả trái tim để cảm nhận những hơi thở đời thường của mảnh đất đó. Cô hòa cả hồn mình vào mạch sống của những con người ở vùng đất xa lạ và khám phá những nẻo đường, những góc phố nơi đó. Hiếm có ai kể về một vùng đất đỏng đảnh, thích bỡn cợt mà vẫn có thể làm trái tim bạn đọc rung lên những xúc cảm yêu mến như Travelling Kat.

Gấp lại hơn 250 trang sách cùng hành trình của cô gái trẻ, chắc chắn tác phẩm Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái sẽ truyền cảm hứng cho tất cả những trái tim đam mê xê dịch, yêu thích khám phá những miền đất mới, những nền văn hóa mới.

Xen kẽ giữa các câu chuyện là những ghi chép “đi kiểu Kat” rất bổ ích cho ai đã, đang và sẽ tới vùng đất ấy.

Song Song

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Một 2, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button